Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Công chúa Bari

2021-09-28

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Ở một vương quốc nọ, có vua Ogu cao to vạm vỡ, tướng mạo khôi ngô. 

Vua lấy người con gái Gildae xinh đẹp về làm hoàng hậu.


Vua Ogu muốn có con trai nhưng đến người con thứ sáu mà hoàng hậu Gildae sinh hạ đều là con gái. 

Mấy năm sau, bà lại sinh thêm người con thứ bảy. 

Nhưng lần này cũng không phải là hoàng tử.

 

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Vua Ogu nổi giận, tuyên bố không cần thêm con gái.


“Tên đứa con thứ bảy sẽ là Bari, có nghĩa là “đứa trẻ bị bỏ rơi”. Hãy mau vứt nó đi!”


Vậy là hoàng hậu Gildae đành cho gọi một nghệ nhân giỏi đến làm một chiếc hòm bằng ngọc rồi đặt công chúa thứ bảy vào trong đó.


“Các ngươi hãy thả chiếc hòm này ra sông!”


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Trong lúc đang đi dọc trên bờ biển, hai ông bà cụ nhìn thấy chiếc hòm ngọc. Với tình yêu thương, chăm sóc của ông bà cụ, thấm thoắt mà Bari đã trở thành thiếu nữ 15 tuổi. 


Còn vua Ogu và hoàng hậu Gildae thì lâm bệnh, uống thuốc mãi mà không khỏi. Một viên quan mới thưa là có một vị cao tăng phán rằng bệnh của vua Ogu và hoàng hậu Gildae là do bị trời phạt tội bỏ rơi công chúa thứ bảy. 

Vua Ogu và hoàng hậu Gildae đã tìm gặp công chúa Bari để nhận lỗi với cô trước khi chết. 


“Thưa cha mẹ, để con xuống Âm phủ mang nước thuốc về cho cha mẹ nhé!”


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Bari rời khỏi cung nhưng cô lúng túng vì chưa biết phải đi đâu. Đang mải suy nghĩ thì Bari thấy có một đàn quạ và ác là bay ngang qua, chúng vỗ cánh như có ý muốn chỉ đường cho cô.

Bari đi theo đàn chim, nhưng đường xuống Âm phủ phải trải qua bao nhiêu gian nan, vất vả.

Cô vượt 12 ngọn đèo, chèo bè vượt sông, đi qua cây cầu bảy sắc cầu vồng thì cuối cùng cũng đến cửa Âm phủ.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Nhưng một người đàn ông cao to vạm vỡ chặn đường Bari.

Anh chính là người gác cửa Âm phủ. 


“Tôi phải lấy được nước thuốc dưới Âm phủ để chữa bệnh cho cha mẹ. Xin hãy cho tôi một ít nước thuốc, tôi xin anh đấy!”


“Vậy thì cô hãy đẵn củi, nhóm lửa, gánh nước trong vòng ba năm cho ta, nếu làm được thì ta chia nước thuốc cho.”


Thấm thoắt rồi cũng đủ ba năm. Người gác cổng Âm phủ dẫn Bari đến suối và đổ nước thuốc vào bình cho cô, anh còn đưa cho cô một túi đựng ba loại thảo dược. 


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Công chúa Bari đưa người gác cổng và con của cô với chàng về hạ giới. Nhưng vua Ogu và hoàng hậu Gildae đã qua đời. 


Công chúa Bari vội nhỏ nước thuốc vào miệng vua Ogu và hoàng hậu Gildae, nàng lại lấy ba loại thảo dược đắp lên người cha mẹ. Vậy là nhà vua và hoàng hậu thở lại, da dẻ hồng hào như xưa. 


“Bari ơi, chúng ta bỏ rơi con, vậy mà con lại cứu mạng chúng ta!”


“Đây là bổn phận của con cái mà.”


Sau đó, Bari rời khỏi cung điện. Cô phụng dưỡng hai ông bà lão đã chăm sóc mình từ nhỏ. 

Và cô sống hạnh phúc với người chồng nên duyên dưới Âm phủ cùng những đứa con xinh xắn, khoẻ mạnh. 

Lựa chọn của ban biên tập