Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Chiếc cối đá xay ra muối

2021-10-19

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc nhỏ nhưng rất xinh đẹp.

Mọi người dân trong vương quốc đều kính mến và ca tụng nhà vua.


Một ngày nọ, có một người bán giày ở vương quốc láng giềng đến buôn bán. 

Anh ta rất lạ lẫm khi thấy ai ai cũng khen ngợi đức vua. 


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

“Này, mọi người ở đây thật sự yêu quý đức vua đến vậy sao?”

“Nhà vua của chúng tôi có cối đá mà.”

“Nhưng cái cối đá thì làm được gì?”

“Đức vua của chúng tôi chỉ cần có cối xay đá đó là có thể làm được mọi chuyện!”


Từ hôm đó, người bán giày nghỉ việc buôn bán và bắt đầu đi dò hỏi, tính kế để lấy cho được cái cối xay thần kỳ kia. 


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Người bán giày vào được trong cung an toàn, anh ta trốn ở một góc rừng gần hồ sen và bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh.

Nhưng có rất nhiều người đi lại qua hồ sen nên khó có thể lấy trộm cối đá. 


Đúng lúc đó thì người bán giày thấy nhà vua đang bước lên đình.

Ngài ngồi cạnh cối đá rồi bắt đầu cầm cán ở cối xoay tròn.


“Gạo ơi! Gạo ơi! Gạo mau ra!!!”


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Đêm đến, những người quản lý trong cung cũng lần lượt về nhà.

Người bán giày đeo chiếc gùi lên lưng rồi tiến lại cái đình cạnh hồ sen. 

Anh ta đặt cối đá lên gùi, địu lên lưng rồi ba chân bốn cẳng chạy trốn. 


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Anh ta đặt cối đá lên chiếc thuyền đã chuẩn bị từ trước đó và bắt đầu chèo.


“Làm cái gì trước tiên với cái cối này đây nhỉ? Phải làm muối trước mới được!!”


Người bán giày xoay cối giống nhà vua đã làm và hô “Mau ra, mau ra” ba lần.

Nhưng muối tuôn ra nhiều quá nên thuyền bắt đầu chòng chành.


“Dừng lại! Đã bảo dừng lại! Dừng xay ngay!”


Nhưng mặc cho người bán giày kêu la, muối vẫn tuôn ra ồ ạt. 


Hóa ra người bán giày mải nhìn gạo tuôn ra từ chiếc cối mà nhà vua xay nên đã không nhìn rõ cách điều khiển cho gạo ngừng ra.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Vậy là người bán giày cùng chiếc thuyền bị chìm sâu xuống đáy biển.


Cối đá rơi xuống tận đáy biển sâu, nhưng vì không ai đọc thần chú dừng xay nên cho đến tận bây giờ muối vẫn tuôn ra ào ào.


Có người nói đây là lý do mà nước biển lúc nào cũng mặn.

Còn tin hay không là sự lựa chọn của các bạn nhé.

Lựa chọn của ban biên tập