Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Phượng Hoàng 2020

2021-03-15


Tên tiếng Hàn: 불새 2020

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Hong Su-ah, Lee Jae-woo, Seo Ha-joon, Park Yeong-rin

Đạo diễn: Lee Hyeon-jik

Kịch bản: Lee Yoo-jin

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 26/10/2020

Số tập: 96+

 

Giới thiệu

“Phượng Hoàng” là bộ phim kể về câu chuyện hôn nhân bắt đầu vì tình yêu giữa một người phụ nữ giàu có và người đàn ông nghèo, nhưng cuối cùng cả hai vẫn đi đến quyết định ly hôn. Sau một khoảng thời gian dài, cô gặp lại chồng cũ khi mọi thứ đã khác…

 

Lee Ji-eun (diễn viên Hong Su-ah)

Lee Ji-eun (36 tuổi) vốn xuất thân là con gái của một gia đình tài phiệt giàu có và quyền lực, cô xinh đẹp, hài hước, luôn tươi sáng và rất thông minh. Thế nhưng kể từ sau khi ly hôn và sau sự cố khiến cha cô qua đời, cuộc đời Ji-eun đã rơi xuống vực thẳm. Giờ đây, cô đang phải sống hết sức chật vật vì phải gánh khoản nợ do người cha quá cố để lại.

Trong quá khứ, một ngày nọ, cô gặp Jang Se-hoon, một người đàn ông có lòng tự trọng rất cao, nhưng không hiểu sao cô rơi ngay vào lưới tình với anh mặc dù anh đối xử với cô không chút đặc biệt. Không giống như Ji-eun, Se-hoon xuất thân trong một gia đình nghèo khó, thậm chí cách nhìn đời và cách yêu của cả hai đều rất khác nhau. Nhưng cô lại yêu anh sâu sắc và thú nhận tình cảm với anh. Se-hoon cũng yêu Ji-eun nhưng anh đã từ chối cô vì sự khác biệt quá lớn về gia thế của cả hai. Nhưng cuối cùng, anh không thể chôn giấu tình cảm của mình thêm nữa và cả hai quyết định đi đến kết hôn bất chấp sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình Ji-eun. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc chỉ trong phút chốc, những cuộc cãi vã và hiểu lầm bắt đầu thường xuyên xảy ra, mâu thuẫn giữa cô với bố mẹ và chồng lớn dần, và mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi cô bị sảy thai. Quá kiệt sức và mệt mỏi, cuối cùng cô thông báo đến anh lời “chia tay ly biệt”. Cho đến khi cô nhận ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, liền lập tức chạy đi đến gặp Se-hoon, nhưng lúc đó cha cô lại gặp tai nạn và qua đời trong lúc chạy theo ngăn cản cô. Sự đổ vỡ của gia đình, sự ra đi đột ngột của cha, cộng với công ty mà cha gầy dựng cả đời bị sụp đổ trong chốc lát. Mọi thứ đối với Ji-eun đều đi vào ngõ cụt.

Và thế rồi… 10 năm sau, cuộc sống của cả hai đã thay đổi chóng mặt. Ji-eun trở thành người giúp việc, từ một công chúa được “cưng như trứng, hứng như hoa” trong một gia đình tài phiệt, thì giờ đây cô phải đi giúp việc cho gia đình người khác. Ji-eun sống chật vật, vất vả, mưu sinh từng ngày vì món nợ quá lớn mà cha để lại, trả mãi, trả nữa cũng không hết.

Rồi một ngày, như sự đền đáp dành cho cuộc đời Ji-eun, tình yêu chợt đến với cô như cơn gió nhẹ mùa thu. Seo Jeong-min, người đàn ông đến với cuộc đời Ji-eun như định mệnh. Seo Jeong-min là anh em sinh đôi của Seo Jong-in, người đã từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với cô theo sự sắp xếp của gia đình 10 năm trước nhưng đã qua đời trong một vụ tai nạn. Cả hai tìm thấy ở nhau sự đồng cảm vì nỗi đau mất người thân, rồi dần thu hẹp khoảng cách tự lúc nào không biết…

 

Jang Se-hoon (diễn viên Lee Jae-woo)

Vì tôi yêu cô ấy…  Vì tôi lựa chọn cô ấy… Tôi đã thay đổi chính mình.

Jang Se-hoon (39 tuổi) sau khi bị vợ bỏ rơi trong tuyệt vọng, anh đã cố gắng làm việc và trở về trong sự thành công rực rỡ. Mặc dù vậy, vẫn có một khoảng trống nào đó trong anh mà không điều gì có thể diễn tả nỗi. Hiện Se-hoon đang là doanh nhân thành đạt điều hành một công ty mỹ phẩm thiên nhiên của Mỹ là Cosmetic Cherokee nhờ vào sự bùng nổ về công nghệ di động. Anh đổi tên thành William Chang, doanh nhân người Mỹ gốc Hàn đạt được giấc mơ của mình tại Mỹ. Anh chiếm ưu thế và giành phần thắng trong cuộc đua tranh giành mạng lưới phân phối của thị trường K-beauty trên toàn cầu.

Từ nhỏ, anh đã rất thông minh và học giỏi, Se-hoon đăng ký vào chuyên ngành Quản trị kinh doanh trường đại học K và đỗ thủ khoa. Nhưng anh đã phải bỏ học vì mẹ ốm. Khi đó, Se-hoon điều hành một xưởng nội thất nhỏ, và có cuộc sống bình thường cho đến khi gặp và cưới Ji-eun. Nhưng rồi giữa muôn vàn xung đột và sự thuyết phục của vợ, Se-hoon đồng ý vào làm việc ở công ty của bố vợ mặc dù đó không phải là mong muốn của anh. Tuy nhiên, sự đối đãi của gia đình nhà vợ với anh ngày càng quá quắt, hơn nữa họ chỉ coi anh là công cụ để chuẩn bị cho sự kế vị của cô con gái cưng Ji-eun. Đặc biệt, sau khi Ji-eun bị sảy thai, bi kịch càng ập đến với cả hai và cô bỏ rơi anh.

10 năm sau, với cái tên William Chang, một nhân vật thành công, đạt đến đỉnh cao trên đất Mỹ, anh được tập đoàn Seo Rin ngỏ ý mời về. Trở lại Hàn Quốc sau ngần ấy năm, như một hành động trả thù, anh mua lại ngôi nhà Ji-eun từng sống. Nhiều cảm xúc đan xen ùa đến với anh như phẫn uất, yêu ghét, thâm chí là đau thương. Nhưng điều anh muốn làm nhất vẫn là giúp đỡ Ji-eun. Thế nhưng tất cả chỉ là ký ức của một thời, bởi giờ đây bên cạnh anh đã có người phụ nữ khác là Mi-ran, và…

 

Seo Jeong-min (diễn viên Seo Ha-joon)

Seo Jeong-min (39 tuổi) là một mỹ nam có tính cách hài hước, cư xử tinh tế, giỏi các môn thể thao và có xuất thân là con trai của Chủ tịch tập đoàn hàng đầu thế giới Seo Rin. Sau cái chết còn nhiều điều bí ẩn của người anh em sinh đôi Seo Jong-in, Jeong-min bị bố gọi về Hàn Quốc và buộc phải tham gia vào khóa huấn luyện dành cho người kế vị. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa anh và bố ngày càng trở nên sâu sắc bởi ông luôn so sánh anh với người anh em sinh đôi đã mất của mình.

Một ngày nọ, anh gặp lại Ji-eun, người đã có cuộc hôn nhân sắp đặt chóng vánh với Jong-in, mặc dù biết rằng cha mình sẽ phản đối kịch liệt nhưng anh không hề quan tâm. Giờ đây, Ji-eun chỉ là một người phụ nữ bình dị, không còn là cô con gái nhà giàu như xưa, nhưng cô không hề bi quan trước cuộc sống và vẫn mạnh mẽ vươn lên. Anh bắt đầu bị cuốn vào vẻ ngoài tràn đầy sức sống của Ji-eun, và càng gặp cô anh càng muốn đến gần cô hơn, dám đánh cược mọi thứ để gần Ji-eun. Và rồi, anh phát hiện ra rằng Jang Se-hoon, giám đốc điều hành mới được mời về công ty chính là chồng cũ của Ji-eun. Anh tự nhủ mình phải điềm tĩnh hơn, nhưng hễ nhìn thấy ánh mắt của cả hai nhìn nhau và dường như họ không thể quên được nhau thì cơn ghen của anh lại nổi lên…

 

Mi-ran (Park Yeong-rin)

Mi-ran (36 tuổi) là một người mẫu sở hữu đôi chân triệu đô. Mi-ran, tức Miranda, là cái tên biểu thị cho cái đẹp. Khi cha mẹ nuôi nhận cô, họ đã đặt cho cô cái tên này vì Mi-ran đẹp như một con búp bê đến từ Phương Đông. Mi-ran bị bỏ rơi ngay từ lúc sinh ra, sau đó cô được nhận nuôi và đưa sang Mỹ. Thế nhưng, sau khi bố mẹ nuôi có con đẻ, họ phớt lờ và coi cô như món đồ chơi đã xài chán. Thêm vào đó, Mi-ran còn bị đối xử phân biệt chủng tộc ở trường. Vì vậy mỗi khi nhìn vào gương, cô rất ghét mái tóc đen và màu mắt của mình, do đó Mi-ran luôn nhuộm tóc vàng và đeo kính áp tròng màu. Lớn lên với tư cách là một đứa con nuôi giữa sự thờ ơ của bố mẹ nuôi và sự phân biệt chủng tộc, cô bị ám ảnh bởi tình yêu do từ nhỏ đã thiếu thốn rất nhiều về tình cảm. Tuy nhiên, vì vẻ ngoài xinh đẹp của Mi-ran mà vô số đàn ông đến tìm hiểu cô, nhưng họ thường rời đi vì tính cách quá cố chấp của cô. Một ngày nọ, Mi-ran gặp Se-hoon trong một bữa tiệc và cô cố tìm mọi cách để lấy lòng Se-hoon. Cả hai bắt đầu hẹn hò và Mi-ran chia sẻ mọi thứ về cuộc đời mình. Nhưng chưa được bao lâu thì một ngày nọ, cả hai gặp tai nạn giao thông và Mi-ran không thể đi được nữa. Cô đã lợi dụng sự thương hại, lòng trắc ẩn và trách nhiệm để đính hôn với Se-hoon rồi cùng anh đến Hàn Quốc. Sau đó, Mi-ran biết được ngôi nhà mà Se-hoon mua là nhà của vợ cũ Ji-eun. Cô bắt đầu tìm cách hãm hại Ji-eun vì cho rằng Se-hoon đã phản bội cô, và rằng ngày nào đó cô sẽ bị Ji-eun cướp lấy anh khỏi tay mình…

Lựa chọn của ban biên tập