Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Vũ Điệu Của Bướm (Navillera)

2021-03-22


Tên tiếng Hàn: 나빌레라

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Park In-hwan, Song Gang, Na Mun-hee

Đạo diễn: Han Dong-hwa, Kwon Byeong-wook, Kim Na-gyeong

Kịch bản: Lee Eun-mi

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 22/3/2021

Số tập: 1+

 

Giới thiệu

“Vũ Điệu Của Bướm” là câu chuyện về sự trưởng thành của một cụ ông 70 tuổi bắt đầu học múa ba lê và một anh chàng nghệ sĩ múa ba lê trẻ 23 tuổi đang đắn đo trước giấc mơ của mình.

 

Shim Deok-chul (70 tuổi), diễn viên Park In-hwan

Ông Shim Deok-chul là một nhân viên bưu điện đã nghỉ hưu. Ông thuộc tuýp người hiền lành và nhẹ nhàng, nhưng điều cần phải nói thì ông vẫn nói. Ông sinh ra vào cái năm mà Chiến tranh Triều Tiên nổ ra 1953. Lúc bấy giờ, bố ông là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng gạo. Bố ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì để kiếm sống và khuyên con trai cả của mình là ông Deol-chul hãy làm thứ việc liên quan tới “cầm bút” chứ đừng lao động chân tay. Năm 1977, ông Deok-chul vượt qua kỳ thi tuyển nhân viên bưu tá. Sau đó, ông kết hôn với bà Hae-nam và hai người có với nhau ba người con là Seong-san, Seong-suk và Seong-kwan. Vì hoàn cảnh, ông đã gác lại giấc mơ của mình để toàn tâm lo cho mái ấm gia đình, hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha. Thế rồi khi ông chuẩn bị bước vào tuổi 70, ông tình cờ gặp Chae-rok, mặc dù chỉ đứng nhìn anh thôi ông cũng cảm nhận được sự tỏa sáng của chàng trai trẻ ấy. Nhiệt huyết bấy lâu kìm nén trong con tim ông bỗng rực cháy lên. Giấc mơ của một niềm đam mê cháy bỏng bừng trỗi dậy. Giờ đây, ông sẽ tiếp tục giấc mơ đang còn dang dở khi xưa. “Được rồi, hãy thử một lần cuối. Mình sẽ học múa ba lê…!”

 

Lee Chae-rok (23 tuổi), diễn viên Song Gang

Lee Chae-rok là học viên đang trong thời gian bảo lưu tại học viện múa. Chae-rok bắt đầu chơi bóng đá từ năm 6 tuổi theo định hướng của cha là huấn luyện viên bóng đá, anh đã phải tham gia các lớp đào tạo một cách khắc nghiệt. Tuy nhiên, mãi đến năm cuối cấp III, trước kỳ thi tuyển sinh anh mới nhận ra rằng mình không hề có tài năng với bộ môn bóng đá. Chae-rok không biết mình phải làm gì, và anh đã nghĩ rằng mình mãi mãi sẽ không thể tìm ra được điều bản thân thích. Sau khi nhìn thấy Seung-joo diễn trong vở ba lê “Đôn Ki-hô-tê” (Don Quijote), Chae-rok đã bị thu hút bởi ba lê ngay từ cái nhìn đầu tiên và anh bắt đầu học múa ba lê từ đó, bất chấp sự phản đối của cha. Nhưng một sự cố bất ngờ ập đến với gia đình anh, Chae-rok chỉ còn lại có một mình. Dù mới bắt đầu học múa ba lê từ năm 19 tuổi, nhưng tài năng thiên bẩm đã giúp anh được vào học ở học viên múa. Trải qua những sóng gió, niềm khao khát của anh với ba lê mất dần. Chae-rok bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng và suy sút phong độ. Cho đến một ngày, cụ ông Shim Deok-chul 70 tuổi xuất hiện trước mặt anh. “Cái gì? Ông muốn tập múa ba lê ấy ạ?”. Ban đầu, anh phớt lờ ông và coi đó là điều không tưởng, nhưng từ lúc nào không biết, ông Deok-chul đã đứng bên cạnh anh. Ông hay khen anh “giỏi lắm”, “tuyệt vời quá”, “tỏa sáng lắm”. Chae-rok được nghe những lời khen ngợi từ ông Deok-chul, những điều mà chưa một lần anh có thể nghe được từ bố. “Ông ơi, thật ạ? Ông có thực sự nghĩ như vậy không?”

 

Choi Hae-nam (72 tuổi, vợ ông Deok-chul), diễn viên Na Mun-hee

Con cái chính là tất cả đối với cuộc sống của bà Hae-nam. Chính vì vậy, bà vẫn chăm chút cho các con mặc dù chúng đã khôn lớn. Khi bắt đầu một ngày mới, bà nhất định phải chơi một ván bài hoa để xem vận may của gia đình, vào ngày Đông chí thì bà nấu cháo đậu đỏ, vào ngày Rằm tháng Giêng bà lại nấu cơm ngũ cốc, và một năm bốn mùa bà luôn nấu canh rong biển và canh xương bò hầm rồi gọi điện thoại cho các con bảo chúng ghé mang về ăn. Chỉ việc lo cho các con thôi cũng đủ khiến bà đau đầu, ấy vậy mà giờ đây chồng bà, ông Deok-chul lại gây chuyện. “Ông cứ nằm xem ti vi như bình thường đi! Cái gì, bố Seong-san? Ông định làm gì?”

Lựa chọn của ban biên tập