Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Một Ngày Nọ “Kẻ Hủy Diệt” Gõ Cửa Nhà Tôi (Doom At Your Service)

2021-05-24


Tên tiếng Hàn: 어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Park Bo-young, Seo In-guk, Lee Soo-hyuk, Kang Tae-oh

Đạo diễn: Kwon Young-il

Kịch bản: Im Maeari

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 2021/ 10/ 05

Số tập: 16

 

Giới Thiệu:

Bộ phim là câu chuyện giả tưởng lãng mạn giữa “Kẻ hủy diệt” - một sứ giả có khả năng hủy diệt mọi thứ và “Dong-kyung” - cô gái bình thường, người đã liều mạng ký một bản hợp đồng đặt cược mạng sống của mình để trốn chạy khỏi số phận nghiệt ngã.

 

Tak Dong-kyung/diễn viên Park Bo-young

Dong-kyung (28 tuổi) là trưởng nhóm biên tập của trang tiểu thuyết mạng Life Story.

“Cuộc đời của tôi là trò đùa của ai vậy ?”

Năm Dong-kyung lên 10 tuổi, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của cả cha và mẹ cô. Khi cô tỉnh táo lại, đã thấy mình đang ngồi trong nhà tang lễ, nắm tay đứa em trai Sun-kyung mới lên 7 tuổi. Kể từ đó, hai chị em Dong-kyung được dì nhận nuôi, và trải qua tuổi thơ cùng thời niên thiếu rực rỡ với biển xanh và những cơn gió trong lành, tinh khiết của hòn đảo Jeju xinh đẹp.

Biên tập viên tiểu thuyết mạng là công việc Dong-kyung đã lựa chọn, nhưng nếu nói đó là công việc cô mong muốn, thì không hẳn. Mặc dù vậy, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, và đơn thuần cho rằng như vậy đã là một cuộc đời đáng để sống.

 

Myul Mang (Kẻ hủy diệt)/diễn viên Seo In-Guk

“Hủy diệt. Hãy hủy diệt ngay tại vùng đất này đi.”

Myul Mang - “Kẻ hủy diệt” được sinh ra giữa ranh giới của bóng tối và ánh sáng, nơi tận cùng của ánh sáng và khởi đầu của bóng tối. Tất cả những gì anh phải làm để tồn tại đó là hủy diệt mọi thứ nhưng đó không phải là ý muốn, cũng không phải là sứ mệnh của anh, mà chỉ là sự sắp xếp đã được an bài của số mệnh. “Kẻ hủy diệt” mang diện mạo của một cậu thanh niên trẻ vô cùng nam tính. Myul Mang thỉnh thoảng lại chợt nhớ đến những yêu cầu cụ thể của một vị thần đã làm cho mình tồn tại. Anh ấy nghĩ "ngài" rất tinh tế nhưng cũng khá phiền phức.

Myul Mang sống tại một bệnh viện tổng hợp, nơi xảy ra rất nhiều sự diệt vong. Vậy nên thật không có gì ngạc nhiên khi anh ấy biến nơi đó thành nơi trú ngụ và nơi phục kích của riêng mình. Hôm thì anh là bác sĩ chẩn đoán bệnh ung thư, hôm lại xuất hiện ở phòng cấp cứu, khi thì mặc đồng phục bệnh nhân và đi lại trên hành lang. Mặc dù vậy, không một ai trong bệnh viện cảm thấy kỳ lạ với những điều này bởi anh ấy không phải là một con người đang sống, mà thực ra sống mãi mãi là một khái niệm gì đó gần với việc chưa từng sống. Vào ngày sinh nhật của mình. Myul Mang thường chọn duy nhất một con người để hoàn thành ước nguyện của họ. Ngày sinh nhật của anh khác với tiêu chuẩn của con người. Nó phải đi qua chu kỳ của vũ trụ, không phải mỗi năm một lần mà là một thời gian rất dài, đôi khi là cả thế kỷ. Vì hầu hết những ước nguyện của con người đều mong manh và đơn giản nên anh ấy có thể dễ dàng nhận được lời khen ngợi dù không cần cố gắng nhiều. Do đó lần này, Myul Mang cũng muốn chọn một ước nguyện nhẹ nhàng như mọi khi. 


Cha Joo-ik/diễn viên Lee Soo-hyuk

Cha Joo-ik (33 tuổi) là trưởng phòng biên tập của trang tiểu thuyết mạng Life Story, và luôn mang trong mình một khí chất ung dung bẩm sinh. Joo-ik chính là niềm hy vọng trong tương lai của những đứa trẻ ngày nay. Anh không chấp nhận việc phải sống một cuộc sống theo ý muốn của bố, cũng sẽ không làm những việc như vừa khóc vừa lái chiếc xe Porsche ra giữa trung tâm Gangnam. Joo-ik biết rõ bản thân mình là ai và cũng biết cách nhìn người khác. Anh là một người nhìn có vẻ thư thái nhưng lại có chút bí ẩn khác lạ. Mỗi khi có chuyện xảy ra Joo-ik chỉ khẽ mỉm cười một cách thong thả nhưng nhìn kỹ lại có vẻ nguy hiểm và bí ẩn.

 

Lee Hyun-gyu/diễn viên Kang Tae-Oh

Lee Hyun-gyu (29 tuổi) là chủ một quán cà phê. Cha mẹ Hyun-gyu không bao giờ nghĩ rằng đứa con trai duy nhất trong nhà, đứa con mà họ hết lòng bảo hộ vì lo sợ cậu bị ngã xuống nước chết đuối, lại trở thành một vận động viên bơi lội. Dù không hướng đến mục tiêu trở thành vận động viên bơi lội số một nhưng Hyun-gyu thà chọn ở dưới nước còn hơn đi học. Cậu hài lòng với việc mặc đồ bơi thay vì đồng phục học sinh. Có lẽ vì ngâm mình thường xuyên dưới bể bơi nên cậu phải tắm hai, ba lần mỗi ngày cho sạch mùi thuốc khử nước. Chính vì thế mà trên người Hyun-gyu luôn tỏa mùi xà phòng, mê hoặc hầu hết các nữ sinh trong trường. Trong số đó có Na Ji-na - mối tình đầu của Hyun-gyu.

Na Ji-na năm 18 tuổi đã trực tiếp xông thẳng vào ký túc xá bày tỏ tình cảm với Hyun-gyu, khiến anh ngay lập tức rơi vào lưới tình với cô. Họ đã có một tình yêu gà bông khó bền vững dù đã cùng nắm tay sóng bước bên nhau. Tình yêu trẻ con ấy đã làm cậu thiếu niên Hyun-gyu thay đổi, từ một người không thích học lại bắt đầu chăm chỉ học tập. Chỉ để có thể đến gần hơn với Ji-na, cậu nhất định phải đỗ một trường đại học ở Seoul. Nhưng tình yêu chưa bao giờ là liều thuốc chữa lành vạn năng...

Lựa chọn của ban biên tập