Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Bầu Trời Rực Đỏ (Lovers of the Red Sky)

2021-09-20


Tên tiếng Hàn: 홍천기

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Ahn Hyo-seop, Kim Yoo-jung, Gong Myung, Kwak Si-yang

Đạo diễn: Jang Tae-yoo

Kịch bản: Ha Eun

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 30/8/2021 ~

Số tập: 16

 

Giới Thiệu:

"Bầu Trời Rực Đỏ" là bộ phim truyền hình lịch sử lãng mạn giả tưởng, lấy bối cảnh thời đại Joseon. Bộ phim kể về câu chuyện tình lãng mạn giữa nữ họa sĩ đầu tiên và cuối cùng của triều đại Joseon, người bị mù bẩm sinh nhưng đã lấy lại được thị lực một cách thần kỳ, và một nhà chiêm tinh mù, người có thể đọc được các vì sao dù bị mất thị lực.

 

Ha-ram, diễn viên Ahn Hyo-seop

Ha-ram là một quan lại ở trường Sungkyunkwan, người chuyên phụ trách thiên văn, địa lý, khí tượng học và nghệ thuật bói toán. Khi còn nhỏ, anh đã tham gia một đàn cầu mưa và không may bị đẩy xuống nước. Lúc Ha-ram tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cả thế giới chỉ toàn một màu đỏ rực. Tai nạn đó đã khiến Ha-ram bị mù và mất đi gia đình. Dù bề ngoài chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng không ai biết rằng trong hàng vạn sinh mạng, Ma Vương đã chọn trùng sinh vào cậu bé Ha-ram. Nữ thần sinh mệnh đã lấy đi đôi mắt để phong ấn sức mạnh của Ma Vương bên trong anh, đồng thời nhường đôi mắt đó cho Hong Chun-gi, người sẽ giải cứu thế giới sau này. Nhưng không ngờ định mệnh đã sắp đặt cho Ha-ram gặp Chun-gi vào một ngày đông chí. Từ đây con lắc của số phận bắt đầu chuyển động trở lại.

 

Hong Chun-gi, diễn viên Kim Yoo-jung

Hong Chun-gi là nữ họa sĩ thiên tài đầu tiên và cũng là cuối cùng của triều đại Joseon. Nàng sở hữu ngoại hình vô cùng xinh đẹp, tính cách tươi sáng cùng tài năng hội họa được thừa hưởng từ cha. Với nàng, hội họa là tất cả. Dù bị mù bẩm sinh nhưng Hong Chun-gi đã lấy lại được thị lực một cách thần kỳ. Chun-gi là một cô gái tuy nhỏ bé nhưng có ý chí vô cùng kiên cường và dũng cảm. Để chữa bệnh điên cho cha mình, cô đã sao chép một bức tranh cổ nổi tiếng. Vào một ngày đông chí khi âm khí mạnh nhất, Chun-gi đã gặp người tình định mệnh của mình là Ha-ram. Đó là một người đàn ông có đôi mắt đỏ rất đẹp nhưng lại không thể nhìn thấy gì, trông giống cậu bé mà Chun-gi đã từng gặp vào đêm đông chí 10 năm về trước. Lúc này, sợi dây thiên mệnh lại một lần nữa kéo hai người xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, những điều đáng sợ và bí ẩn vẫn liên tục diễn ra xung quanh Chun-gi và Ha-ram.

 

Hoàng tử Yang-myung, diễn viên Gong-myung

Yang-myung là một chàng hoàng tử yêu thích cái đẹp, yêu thơ ca và hội họa, có tâm hồn tự do bay bổng, thích lãng mạn và dành nhiều sự quan tâm đến nghệ thuật. Tuy là một vị hoàng tử, nhưng Yang-myung chẳng mấy quan tâm đến việc tranh giành quyền lực triều chính. Chính vì thế, dù che giấu sự tồn tại của bản thân hết mức đi chăng nữa thì sâu thẳm bên trong con người của vị hoàng tử này vẫn chất chứa nỗi cô đơn khôn tả. Kể từ sau khi gặp nữ họa sĩ xinh đẹp Hong Chun-gi, Yang-myung đã nhanh chóng say mê tài năng và vẻ đẹp của nàng. Thời gian dần trôi qua, tình cảm của Yang-myung đối với Chun-gi ngày một trở nên sâu đậm. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh biết say mê một con người chứ không phải một bài thơ hay bức tranh. Nhưng đáng buồn thay, người mà Hong Chun-gi chú ý lại không phải là hoàng tử Yang-myung...

 

Hoàng tử Joo-hyang, diễn viên Kwak si-yang

Joo-hyang là vị hoàng tử đam mê quyền lực, anh trai của hoàng tử Yang-myung. Chàng có tâm địa vô cùng độc ác, đầy tham vọng, luôn muốn chiếm ngai vàng bằng mọi giá. Nhằm đạt được ước mơ của mình, Joo-hyang tham vọng chiếm lấy Ma Vương hòng phát triển sức mạnh. 10 năm về trước, vào một ngày mưa anh đã nghe thấy tiếng nói của Ma Vương dụ dỗ mình giải trừ phong ấn, nên chàng đã lén lút thiêu rụi bức tranh phong ấn Ma Vương. Nhưng cuối cùng, Ma Vương đã bị phong ấn trong cơ thể của Ha-ram, chứ không phải Joo-hyang. Kể từ ngày đó, vị hoàng tử độc ác ham muốn quyền lực này đã thề quyết tâm tìm bằng được Ma Vương và trở thành vua bằng mọi giá.

Lựa chọn của ban biên tập