Chương trình đặc biệt

[Bên lề ASIAD-17] Những tình nguyện viên âm thầm góp sức vào thành công của ASIAD 17

2014-10-03

Các bạn thân mến, có thể có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau trong dư luận về công tác chuẩn bị, tổ chức Á vận hội Incheon 2014. Nhưng một điều không ai có thể phủ nhận được là sự đóng góp của các tình nguyện viên.

Trong số hơn 13.000 tình nguyện viên năm nay, người cao tuổi nhất là cụ ông Lee Yeon-su (91 tuổi), phụ trách phiên dịch tiếng Nhật trong khu vực làng vận động viên. Một tình nguyện viên lớn tuổi khác là cụ ông Oh Sang-geun (82 tuổi), phiên dịch tiếng Trung. Gần 30 năm trước, cụ Oh Sang-geun đã từng tham gia tình nguyện trong kỳ ASIAD 1986 và Olympic 1988 diễn ra tại Seoul. Dường như đối với những tình nguyện viên này, tuổi tác không làm giảm đi nhiệt huyết của họ, phải không các bạn?

Tình nguyện viên Jeong Tae-man là một gương mặt đặc biệt khiến nhiều người cảm phục. Bị mất đi cánh tay phải từ 25 năm trước, ông Jeong gặp khá nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Vậy nhưng ông vẫn tham gia làm tình nguyện viên, phụ trách hướng dẫn đỗ xe tại địa điểm thi đấu trong Á vận hội.

Không chỉ người dân trong nước hăng hái làm tình nguyện, rất nhiều Hàn kiều lặn lội về nước để đóng góp vào sự thành công lần đăng cai năm nay trên quê hương họ. Vợ chồng ông Shin Seong-sik, Hàn kiều đang sống tại Mỹ, đang phiên dịch tiếng Anh tại ASIAD 17. Hai vợ chồng ông đã phải xin nghỉ phép từ đầu tháng 6 để về Hàn Quốc tham gia đào tạo tình nguyện viên và sẽ còn ở lại cho tới sau Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á diễn ra vào tháng 10 tới. Trước đó, ông Shin Seong-sik từng phiên dịch cho đoàn thể thao Hàn Quốc tại Olympic mùa hè Atlanta 1996 và Olympic mùa đông Salt Lake City 2002 diễn ra tại Mỹ.

Người hâm mộ theo dõi các phần tranh tài tại Trung tâm thể thao dưới nước Munhak Park Tae-hwan hẳn chú ý tới một tình nguyện viên trẻ nước ngoài. Đó là cô Alara Yucel, người Thổ Nhĩ Kỳ, 17 tuổi, đã tới tận xứ sở Kimchi làm tình nguyện viên trong vòng một tuần. Cô chia sẻ rằng, nhờ đó mà cô đã được gặp mặt trực tiếp thần tượng của mình là kình ngư số một Hàn Quốc Park Tae-hwan, chứng kiến và cổ vũ cho các phần thi đấu của anh. Hy vọng rằng chặng đường cuối của Á vận hội năm nay sẽ diễn ra suôn sẻ và thành công, xứng đáng với công sức và nhiệt huyết của hơn 13.000 trái tim tình nguyện đã cháy hết mình cùng ngọn đuốc ASIAD 17.

Bảng tổng sắp huy chương

  • 2nd / KOR KOR / 79 / 71 / 84 / 234
  • 1st / CHN CHN / 151 / 108 / 83 / 342
  • 2nd / KOR KOR / 79 / 71 / 84 / 234
  • 3rd / JPN JPN / 47 / 76 / 77 / 200
  • 4th / KAZ KAZ / 28 / 23 / 33 / 84
  • 5th / IRI IRI / 21 / 18 / 18 / 57

Thứ hạng tổng hợp >

event event
이전
이후

Lịch thi đấu

2014-10-04
  • 09:00Quần vợt bóng mềmmedal
  • 09:30Karatemedal
  • 10:00Bóng bànmedal
  • 18:00Lế bế mạc

Xem tất cả +