2014.8.14~18
Thánh địa Solmoe là quê hương của vị linh mục và là thánh tử đạo đầu tiên của Hàn Quốc - Thánh Andrew Kim Dae-gun. 'Solmoe' có nghĩa là ngọn đồi nhỏ với những rặng thông mọc um tùm.
Kể từ khi cụ nội và nhiều người khác trong gia đình Cha Kim Dae-gun theo đạo Công giáo, Solmoe được biến thành “Nơi gieo mầm tín ngưỡng Công giáo” vào khoảng năm 1784. Sau đó, họ đã bị chính quyền đàn áp, bị tù ngục và chịu tra tấn cực hình. Chỉ trong gia đình của ông đã có tới 11 người tử vì đạo. Do vậy, người ta gọi Solmoe là “quê hương của những người tử vì đạo” của Hàn Quốc.
Seosomun (Tây Tiểu Môn) là một trong những cổng vào Hanseong (Hán thành – tên cũ của Seoul), thủ đô Hàn Quốc dưới triều đại Joseon. Quảng trường ngã tư ngay trước Seosomun đã từng là nơi hành quyết các phạm nhân dưới triều đại Joseon. Vào năm 1984, kỷ niệm 200 năm ra đời của Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc, 103 tín đồ tử vì đạo đã được phong thánh, một sự kiện hiếm thấy kể cả trong lịch sử Công giáo thế giới. Trong số 103 người này có đến 44 người đã bị xử tử tại Seosomun. Sau này tháp Hyunyang đã được dựng lên để tưởng nhớ sự hy sinh cao quý của họ, Đồng thời, nơi đây cũng trở thành vùng đất thánh với dòng người hành hương nối tiếp nhau tìm về để tỏ lòng tôn kính các vị thánh tử vì đạo khi xưa.Nguồn: Seoul Pilgrimage Walks Guide (Hướng dẫn con đường hành hương Công giáo thành phố Seoul)
Haemi ngày xưa còn được gọi là Haemoe, từng là căn cứ quân sự quan trọng vào đầu triều đại Joseon. Với mục đích phòng vệ bờ biển, quân đội từng có quyền thi hành án tử hình. Tuy nhiên, Haemi sau này được biết đến là nơi hành quyết hàng nghìn tín hữu Công giáo bị bắt ở vùng bờ biển phía Tây trong khoảng một thế kỷ từ năm 1790 đến 1880. Vào tháng 4 năm 1985, sau khi nhà thờ Haemi được xây dựng, các tín đồ Công giáo đã quyên góp tiền bạc để mở rộng thánh địa nhằm ghi ơn những người tử vì đạo. Và đến ngày 17/6/2013, một thánh điện tưởng niệm đã được khánh thành, sau đó người ta đã chuyển hài cốt các thánh tử đạo vào chôn cất tại đây.
Đây là trung tâm phúc lợi xã hội dành người khuyết tật, vô gia cư và người nghèo lớn nhất của giáo hội Công giáo Hàn Quốc. Với giấc mơ “Một thế giới không bỏ một ai”, linh mục Oh Woong-jin đã bắt đầu xây dựng “Ngôi nhà của yêu thương” – tiền thân của Làng hoa vào năm 1976. Nơi đây còn có “Ngôi nhà của thiên thần” là nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, “Ngôi nhà lâm chung” và những cơ sở khác dành cho những người tàn tật, người nghèo khổ và người không còn khả năng tự chăm sóc mình.
Hiện tại, ngoài trụ sở chính ở Eumseong, Kkottongnae còn có chi nhánh ở Gapyeong, đảo Ganghwa (tỉnh Gyeonggi)... hiện đang chăm sóc khoảng 5.000 người, và ngoài ra còn có cả chi nhánh ở nước ngoài như Bangladesh, Uganda, Philippines, Haiti, Mỹ ...
Nhà thờ lớn Myeongdong là thánh đường Công giáo của Giáo phận chánh tòa khu vực Seoul. Đây được xem là trái tim, là biểu tượng của giáo hội Công giáo Hàn Quốc. Công trình kiến trúc tuyệt đẹp này được xây dựng vào năm 1898 và sau đó trở thành biểu tượng cho sự thắng lợi trên phương diện tự do tín ngưỡng của giáo hội Công giáo Hàn Quốc. Phía dưới nhà thờ còn có khu hầm mộ nằm trong thánh đường nhỏ, là nơi quy tập hài cốt của những người tử vì đạo từ năm 1900. Hiện tại, nơi đây vẫn còn lưu giữ hài cốt của chín người xả thân vì đạo. Nguồn: Seoul Pilgrimage Walks Guide (Hướng dẫn con đường hành hương Công giáo thành phố Seoul)