Báo cáo viên nhân quyền Liên hợp quốc gặp gỡ các gia đình nạn nhân bị miền Bắc bắt cóc

Đang trong chuyến thăm Hàn Quốc, Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Tomas Ojea Quintana ngày 17/2 đã gặp và nhận được một bản kiến nghị từ ông Lee Rae-jin, anh trai công chức Hàn Quốc bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây (thuộc lãnh hải miền Bắc) hồi tháng 9 năm 2020.
Bản kiến nghị có nội dung yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc chịu trách nhiệm về việc không có bất cứ hành động gì trong 6 giờ đồng hồ từ khi em trai ông bị bắt cho tới khi bị miền Bắc sát hại. Ông Lee đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế tiến hành điều tra chung, làm sáng tỏ chân tướng sự thật về hành vi man rợ và xâm phạm nhân quyền ở cả hai miền Nam-Bắc.
Báo cáo viên Quintana cũng đã có buổi trò chuyện với ông Hwang In-cheol, đại diện Hội gia đình nạn nhân vụ bắt cóc máy bay Korean Air (KAL) năm 1969 và cũng là con trai của một hành khách trên chuyến bay xấu số đó.
Theo bản kiến nghị gửi đến Báo cáo viên Liên hợp quốc, ông Hwang đề nghị Liên hợp quốc công khai yêu cầu Chính phủ Bắc Triều Tiên một cách quyết liệt và kiên quyết hơn để nước này ngừng giam giữ và trao trả nạn nhân về cho gia đình.
Tại buổi gặp gỡ Hội gia đình nạn nhân bị bắt cóc trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), ông Quintana đã nhận được một lá thư đề cập đến những công dân Hàn Quốc bị bắt cóc trong chiến tranh. Có khoảng 100.000 gia đình Hàn Quốc hàng ngày vẫn đau đáu vì không nghe được tin tức từ người thân bị mất tích. Tổ chức này hy vọng Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc sẽ nêu vấn đề liên quan trong báo cáo sắp tới.
Báo cáo viên Quintana sẽ tổ chức một cuộc họp tại Quốc hội vào ngày 18/2, với chủ đề về hợp tác quốc tế nhằm cải thiện vấn đề nhân quyền miền Bắc. Ngày 19/2, ông sẽ có lịch trình đến thăm khu vực biên giới liên Triều, trò chuyện với các cựu tù binh trong chiến tranh. Sau đó, ông sẽ có buổi họp báo về kết quả chuyến thăm Hàn Quốc vào ngày 23/2.
[Photo : YONHAP News]