Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Gia đình hoàn hảo (Perfect Family)

2024-08-26


Tên tiếng Hàn: 완벽한 가족 
Thể loại: Phim truyền hình bí ẩn giật gân
Diễn viên: Kim Byong-chul, Yoon Se-a, Kim Young-dae, Park Ju-hyun
Đạo diễn: Yukisada Isao (người Nhật Bản)
Kịch bản: Dựa trên webtoon cùng tên
Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 14/08/2024
Số tập dự kiến: 12 tập

Giới thiệu:
Phim xoay quanh một gia đình ai nhìn vào cũng thấy hạnh phúc và hoàn hảo, vì vụ giết người của cô con gái mà trở nên nghi ngờ lẫn nhau.

Choi Jin-hyuk, diễn viên Kim Byong-chul
Jin-hyuk (ngoài 40 tuổi) là một luật sư giỏi tại một công ty luật lớn. Với con gái Seon-hee, anh là người cha điềm tĩnh và lý trí luôn đưa ra hướng giải quyết vấn đề cho con, đồng thời anh cũng là một người chồng yêu thương, dịu dàng với vợ ngay cả khi bày ra những trò đùa ranh mãnh. Nhưng Jin-hyuk cũng có một quá khứ đáng sợ giấu kín bên trong mình.
Jin-hyuk phản đối nhiều nhất khi vợ anh cho biết sẽ nhận nuôi Seon-hee vì sợ con bé sẽ đào bới một cách không cần thiết những vết thương xưa kia. Nhưng khi Seon-hee nhìn anh với đôi mắt long lanh ngấn nước, Jin-hyuk nhận ra đó là số phận không thể tránh khỏi. Anh cảm thấy có trọng trách phải bảo vệ đứa trẻ này, và cũng tin rằng con bé sẽ khiến gia đình hoàn hảo trở lại.
Tuy nhiên, đôi khi anh nhìn con gái với vẻ mặt lạnh lùng và đáng sợ vì những ký ức chợt hiện về trong đầu. Jin-hyuk che giấu hoàn toàn quá khứ của mình với Seon-hee và muốn trở thành một người cha hoàn hảo, nhưng có vẻ như cái kim trong bọc “sắp đến ngày” lòi ra.

Ha Eun-ju, diễn viên Yoon Se-a
Eun-ju (ngoài 40 tuổi) từng là một bác sĩ tài giỏi chuyên khoa tâm thần. Một tai nạn bất ngờ khiến cô bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí mất đi ý chí sống. Đúng lúc đó, cô gặp Seon-hee, đứa con hoàn hảo có thể vực dậy cuộc sống của mình. 
Việc nhận nuôi Seon-hee không hề suôn sẻ, vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ chồng và mẹ chồng. Eun-ju thuyết phục Jin-hyuk ra sống riêng với nhà chồng, nghỉ cả công việc đang làm để toàn tâm chăm sóc nuôi dạy Seon-hee như con ruột. Thấy con bị dị ứng đậu phộng vì ăn nhầm bữa trưa ở trường nên bị ốm, cô cẩn thận đến mức nấu cơm trưa đóng hộp cho con mỗi ngày. Eun-ju chỉ muốn Seon-hee khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc. Đôi khi hành động của người mẹ này có thể bị xem là ám ảnh quá mức.

Park Kyung-ho, diễn viên Kim Young-dae
Kyung-ho (18 tuổi) có ngoại hình đẹp trai, lối nói chuyện thoải mái, tính tình hiền lành. Cậu là con trai một trong gia đình giàu có, bố là một họa sĩ nổi tiếng nên được mọi người ghen tị, và cũng là bạn lâu năm của Seon-hee và Hyun-woo.
Vì khiếu vẽ tranh của cậu không đáp ứng được kỳ vọng của bố nên Kyung-ho thường hay bị bỏ bê, không được bố mẹ yêu quý, thường xuyên tụ tập với đám bạn xấu. Seon-hee chính là lý do khiến Kyung-ho thay đổi. Cậu trúng “tiếng sét ái tình” với cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân nhờ bố mẹ hai bên thường xuyên gặp gỡ. Thấy Seon-hee luôn tươi sáng và chính trực nên Kyung-ho bắt đầu ăn mặc gọn gàng ngăn nắp và cố gắng học để gây ấn tượng với nàng. Cậu cũng đã tỏ tình với Seon-hee nhiều lần, mỗi lần đều bị từ chối với lý do khác nhau nhưng cậu không bỏ cuộc. 
Tuy nhiên, khi thấy Su-yeon, một học sinh mới chuyển đến trường, có vẻ đang bắt nạt Seon-hee, Kyung-ho đã cảnh cáo cho cô ta sợ. Nhưng khi Su-yeon gặp nguy hiểm, cậu không thể giả vờ không biết và đã cứu giúp cô ấy. Điều đó đã mang đến bất hạnh cho Kyung-ho.

Choi Seon-hee, diễn viên Park Ju-hyun
Seon-hee (18 tuổi) đích thị là “con nhà người ta”, học giỏi đứng đầu trường, có vẻ ngoài trang nhã và tính cách tươi sáng, con một trong gia đình giàu có. Mọi thứ cô có được không phải do bẩm sinh mà là nhờ sự cần cù chăm chỉ. 
Khi còn nhỏ, Seon-hee bị tai nạn mất trí nhớ và phải sống trong trại trẻ mồ côi. Mặc dù không có ký ức về cha mẹ ruột của mình, nhưng Seon-hee hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi, cô đơn. Do đó, từ khi được bố mẹ mới nhận nuôi, cô luôn làm mọi thứ hoàn hảo, không chấp nhận lỗi lầm thiếu sót vì tâm lý sợ bị bỏ rơi lần nữa. Seon-hee luôn tốt bụng với mọi người, cho dù đó là người vô cùng ghét mình...
Seon-hee rất vui khi gặp lại Su-yeon, người bạn thuở bé ở cùng trại trẻ mồ côi, nhưng lại rơi vào tuyệt vọng khi biết mình đã gây ra một vết thương không thể nguôi ngoai cho Su-yeon. Vì vậy, cô cố gắng lắng nghe mọi lời nói và yêu cầu của bạn. Seon-hee vui sướng vì cuối cùng cũng có được một gia đình hoàn hảo và một người bạn có thể tâm sự, đến mức không nhận ra rằng những ngày hoàn hảo ấy đang bắt đầu xuất hiện các vết nứt. 

Lựa chọn của ban biên tập