[Khổng Minh Gia Cát Lượng mượn gió Đông Nam đánh bại Tào Tháo]Người Hàn Quốc thường nói với nhau rằng không chấp người chưa đọc “Tam Quốc Chí” lần nào, và cũng đừng chấp người đã đọc “Tam Quốc Chí” trên ba lần. Nguyên nhân là người ta cho rằng người chưa đọc “Tam Quốc Chí” là người kém hiểu biết, còn người đã đọc “Tam Quốc Chí” trên ba lần thì lại quá uyên bác, trí tuệ nên khó có thể đối phó được. Bộ tiểu thuyết “Tam Quốc Chí” được nói đến ở đây là bộ tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc “Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa” do nhà văn La Quán Trung viết chứ không phải là sách sử “Tam Quốc Chí - Chính sử”. Bộ tiểu thuyết lịch sử “Tam Quốc Diễn Nghĩa” miêu tả diện mạo rất nhiều nhân vật lịch sử có thật với những nét tính cách lỗi lạc, người thì giữ chọn danh phận đại nghĩa, kẻ thì xảo trá quỷ quyệt mải thu lợi cá nhân, rồi cả những người phải bỏ mạng quyên sinh trong cuộc chiến quyền lực phù phiếm. Mải mê theo vòng cuốn của Tam Quốc Diễn Nghĩa, độc giả ai cũng sẽ có lúc tự nhìn nhận lại bản thân xem hiện mình đang ở đâu, đã đạt tới tầm vóc nào. Tam Quốc Diễn Nghĩa không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc, mà ở Hàn Quốc, cốt chuyện này cũng đã được chuyển thể trong nhiều thể loại văn học, nghệ thuật như truyện tranh, tác phẩm văn học hay hát kể chuyện Pansori…. Cảnh Khổng Minh Gia Cát Lượng cầu gió Đông Nam trên núi Nam Bình là một trong những trích đoạn được khán thính giả yêu thích nhất.
Khổng Minh Gia Cát Lượng là nhân vật được Lưu Bị tín nhiệm trọng dụng, nhưng trong “Tam Quốc Chí - Chính sử” nhân vật này lại không mấy nổi bật. Trong “Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa”, Khổng Minh nổi lên như một nhân vật có khả năng xuất quỷ nhập thần và lập công lớn trong trận chiến đánh bại quân Tào Tháo. Điển hình là đoạn Khổng Minh Gia Cát Lượng mượn gió Đông Nam đánh trận Xích Bích.
Truyện kể rằng quân sĩ của Tào Tháo và Tôn Quyền cố thủ hai bên bờ sông Trường Giang, con sông dài nhất ở Trung Quốc, và khúc sông Trường Giang dự kiến sẽ trở thành chiến trường thảm khốc. Để giành phần thắng, quân của Tôn Quyền phải phóng lửa đốt cháy những chiến thuyền của Tào Tháo, nhưng gió lại không giúp họ. Gió phải thổi theo hướng Đông Nam thì mới có thể phóng hỏa về phía quân Tào Tháo. Trong khi đó, trận chiến lại diễn ra đúng vào thời điểm gió thổi theo chiều từ Bắc sang Tây. Đúng lúc này, Gia Cát Lượng đã ra tay thay đổi hướng gió. Ông cho lập thất tinh đàn trên núi Nam Bình và cầu khấn suốt mấy ngày liền. Quả nhiên, hướng gió thực sự đã xoay chuyển từ Tây Bắc sang hướng Đông Nam. Chu Du, một danh tướng của Tôn Quyền từ lâu đã biết Khổng Minh là bậc "thiên hạ kỳ tài", và để người như vậy sống về sau sẽ là họa cho nước mình nên muốn tìm cách hại ông. Đoán biết được lòng dạ hiểm ác của Chu Du, Khổng Minh đã cho gọi Triệu Tử Long để phòng bị từ trước. Khi Triệu Tử Long dùng thuyền đưa Khổng Minh đến chỗ Lưu Bị, thuyền của quân sĩ Tôn Quyền vội vã đuổi theo sau nhưng đã bị Triệu Tử Long giương cung bắn gẫy đôi cột buồn, giúp con thuyền chở Khổng Minh Gia Cát Lượng an toàn thoát khỏi địa phận của Tôn Quyền.
Cùng với trích đoạn Jeokbyeokdaejeon (Xích Bích đại chiến) trong trường ca hát kể chuyện Pansori Jeokbyeokga (Xích Bích ca), trích đoạn “Tử Long bắn cung tên” được đánh giá là một trong những trích đoạn có nhịp điệu căng thẳng, gay cấn nhất.
[Đại chiến Xích Bích trên sông Dương Tử] Trận chiến Xích Bích diễn ra ở khúc giữa dòng sông Dương Tử, nơi có vách núi đá đỏ dựng đứng nên được gọi là Jeokbyeok (Xích Bích) tức “vách núi dựng đứng màu đỏ”. Đây cũng là nơi phần đông đại quân của Tào Tháo đã bỏ mạng vì bị Tôn Quyền tấn công bằng lửa. Thời đó, quân sĩ đại đa phần đều là những người dân nghèo bị bắt đi lính. Trong trường ca hát kể chuyện Pansori Jeokbyeokga (Xích Bích ca) có đoạn toán tàn quân của Tào Tháo khóc lóc ai oán và nhớ thương gia đình nơi quê nhà. Những tảng đá đỏ trên vách núi Xích Bích như nhuốm thẫm vong hồn của những người lính tử trận. Sau này, một nhà văn nổi tiếng dưới thời Bắc Tống có tên là Tô Đông Pha đã bị lưu đày tới nơi này. Trong thời gian ở đây, ông đã đi thuyền trên sông Xích Bích và sáng tác nên những vần thơ diễn tả sự hư vô của đời người, trong đó có kiệt tác “Xích Bích Phú”. Ở Hàn Quốc, kiệt tác văn học “Xích Bích Phú” của Tô Đông Pha được lấy làm cốt chuyện cho nhiều tác phẩm thuộc dòng nghệ thuật truyền thống như hát đoản ca Danga, hát tụng thư Songseo (lối nghệ thuật đọc và hát to theo sách). Nhạc phẩm “Songseo Jeokbyeokbu” (Tụng thư Xích Bích ca) được bắt đầu bằng đoạn:
Ngoài rằm tháng Bảy mùa thu năm Nhâm Tuất,
Thả thuyền trên sông Xích Bích
Hây hẩy gió mát sóng lặng như tờ.
* Tạp ca Gongmyeongga(Khổng Minh ca) của vùng Seodo / Kim Gwang-suk
* Nhạc phẩm “Jaryong Hwal Ssoda” (Tử Long bắn cung tên) / Han Seung-seok và nhóm nhạc truyền thống Puri
* Nhạc phẩm “Songseo Jeokbyeokbu” (Tụng thư Xích Bích ca) / Mok Gye-wol, Park Yun-jeong