Tên tiếng Hàn: 가석방 심사관 이한신
Thể loại: trinh thám, luật pháp, hình sự
Diễn viên: Go Soo, Kwon Yu-ri, Baik Ji-won, Lee Hak-ju
Đạo diễn: Yoon Sang-ho
Kịch bản: Park Chi-hyung
Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 18/11/2024~
Số tập dự kiến: 12 tập
Giới thiệu:
Được biết đến với tên gọi “Giám định viên ân xá Lee” tại Việt Nam, bộ phim khai thác chủ đề về thế giới tội phạm, sự đấu tranh giữa cái ác và cái thiện trong đó nhân vật Lee Han-shin là một giám thị trại giam xem xét tha tù trước thời hạn có điều kiện, ngăn cản những kẻ xấu cố gắng thao túng hệ thống tha tù trước thời hạn bằng cách sử dụng tiền bạc hoặc mối quan hệ. Trong quá trình đó, anh làm việc cùng với điều tra viên thực thụ An Seo-yun và huyền thoại trong giới cho vay nặng lãi Choi Hwa-ran. Bộ ba bất đắc dĩ này sẽ cùng đối phó với những cuộc chiến chống tham nhũng.
Lee Han-shin, diễn viên Go Soo
Từ một nhân viên cai ngục, Lee Han-shin đã bước vào nghề luật sư, và giờ đây chuyển sang làm một giám thị trại giam chịu trách nhiệm quyết định cuối cùng về việc tha tù trước thời hạn. Anh là người chính trực và luôn cố gắng dùng cách riêng của mình để thực thi công lý.Trải qua nhiều năm làm việc với các tội phạm, Han-shin đã nhận ra rằng cần phải nhìn nhận các phạm nhân một cách công bằng. Anh rất thông cảm với những người bị giam giữ chịu bất công và giúp đỡ họ bất cứ khi nào có thể, đồng thời cũng ngăn chặn những kẻ lợi dụng tiền bạc để mua sự tha thứ, không biết hối cải về tội ác của mình khỏi việc được tha tù trước thời hạn. Lee Han-shin là người không chỉ làm theo pháp luật mà còn biết cách tìm ra những cách thức riêng để áp dụng công lý, đảm bảo rằng chỉ những ai thật sự hối cải mới có cơ hội tái hòa nhập xã hội.
An Seo-yun, diễn viên Kwon Yu-ri
Một nữ cảnh sát chính trực, mạnh mẽ, có tấm lòng nhân hậu, sở hữu khả năng quan sát nhạy bén và luôn bị ám ảnh bởi cái chết của em gái. Từ nhỏ cô đã sống nhờ nhà họ hàng, luôn cố gắng làm "đứa trẻ ngoan" để không bị chê trách. Việc này khiến cô trở nên sống theo nguyên tắc một cách cứng nhắc. Sự xuất hiện của luật sư Lee Han-shin, một người có tư duy sáng tạo và sẵn sàng lách luật để bảo vệ công lý, đã mở ra bước ngoặt trong cuộc đời cô, khiến An Seo-yoon dần nhận ra đôi khi, sự linh hoạt dù vượt ranh giới pháp luật cũng là một dạng công lý. Cô hợp tác với Lee Han-shin và Choi Hwa-ran để truy tìm thủ phạm thực sự đã gây ra cái chết cho em gái.
Choi Hwa-ran, diễn viên Baek Ji-won
Là bà trùm trong giới cho vay nặng lãi với biệt danh “Elsa của phường Jangchung”. Hwa-ran có tính cách nóng nảy y như tên của mình. Từ nhỏ, cô đã tự mình thoát khỏi gia cảnh bất hạnh với người cha nghiện rượu và bạo lực, người mẹ cũng bỏ rơi cô do không chịu nổi bị bạo hành. Gánh những khoản nợ từ cha, cô chăm chỉ kiếm tiền và làm đủ thể loại công việc từ buôn bán nhỏ trên vỉa hè đến điều hành sòng bạc và cô nghĩ chỉ có thể trở thành chủ nợ mới kiếm được nhiều tiền. Đối với Hwa-ran, cô luôn tự tin với “nghề” cho vay của mình và chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì cô đang “hoạt động kinh doanh” chứ không phải là chủ nợ cho vay lấy lãi. Cho đến khi Lee Han-shin xuất hiện, từ một người chỉ quan tâm đến tiền, Hwa-ran dần bị ảnh hưởng bởi Han-shin.