Tên tiếng Hàn: 천국보다 아름다운
Thể loại: Phim truyền hình lãng mạn
Diễn viên: Kim Hye-ja, Son Suk-ku, Han Ji-min, Lee Jung-eun, Choen Ho-jin, Ryu Deok-hwan
Đạo diễn: Kim Sok-yun
Kịch bản: Lee Nam-kyu, Kim Su-jin
Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 19/04/2025 ~
Số tập dự kiến: 12 tập
Giới thiệu:
Chuyện tình vượt xa cả một kiếp người sau khi Lee Hae-sook, người vợ đã lên thiên đường ở độ tuổi 80, đoàn tụ với người chồng Ko Nak-joon giờ đã trẻ hơn hẳn so với mình.
Lee Hae-sook, diễn viên Kim Hye-ja
Thuở nhỏ, bà Lee Hae-sook sớm mồ côi cha mẹ, sống với bà nội nghiêm khắc nên chỉ biết răm rắp vâng lời, mít ướt và nhút nhát. Khi trưởng thành, bà gặp được người chồng hiền lành, giàu tình cảm Ko Nak-joon rồi cùng nhau gây dựng một gia đình bình thường, hạnh phúc. Khi chồng gặp tai nạn và đổ bệnh, bà phải thay chồng trở thành trụ cột gia đình. Từ đó, bà dần trở nên cứng rắn, dày dặn và mạnh mẽ hơn, mang theo những kinh nghiệm trong suốt cuộc đời thăng trầm của mình làm nghề cho vay lấy lãi. Và rồi, bà Hae-sook qua đời ở tuổi 80. Tưởng đâu sẽ được đoàn tụ với người chồng ở thiên đường. Song nào ngờ khi hội ngộ, bà thì vẫn mang thân hình già cỗi đúng như khi mất, còn người chồng thì lại trong hình dáng trẻ khỏe, phong độ ngời ngời.
Ko Nak-joon, diễn viên Son Suk-ku
Là chồng của Lee Hae-sook, Ko Nak-joon thời còn trai tráng nổi tiếng khắp cả xóm làng với gương mặt đẹp trai, tính tình tử tế, hòa nhã. Hiện tại, sau khi qua đời, ông là người giao những lá thư ước nguyện từ thiên đường đến Trái đất. Tình yêu của ông đối với vợ là vô bờ bến. Dù đôi lúc ông cũng “run sợ” trước một Hae-sook mà không ai có thể can ngăn khi tức giận, hay cảm giác có lỗi vì đã để vợ gánh vác gia đình thay mình khi ông đổ bệnh nằm liệt giường, thì trong mắt Nak-joon, Hae-sook lúc nào cũng thật đẹp. Chính vì thế mà ông đã xây một căn nhà nhỏ xinh, treo cả một tấm biển để chờ đợi người vợ thân yêu sắp đến thiên đường với mình. Nhưng cuối cùng, người đến gặp ông thay vì Hae-sook tươi như hoa, lại là Hae-sook ở tuổi bát tuần.
Som-i, diễn viên Han Ji-min
Som-i là một người phụ nữ không rõ danh tính và có thân thế bí ẩn, được Nak-joon cứu trên chuyến tàu đến địa ngục. Som-i bất thình lình xuất hiện trong tổ ấm trên thiên đường của Hae-sook và Nak-joon, bắt đầu “sống ké” như thể đó là điều hiển nhiên. Ban đầu, Hae-sook ngỡ cô là “tình địch” không mời mà đến. Nhưng rồi kỳ lạ thay, hai người lại dần trở nên thân thiết. Som-i đã đánh mất ký ức nên không thể nhớ gì về bản thân. Về sau, cô lấy lại được trí nhớ và từ đó thân thế bí ẩn của người phụ nữ này dần được hé lộ.