Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã để lại thư tuyệt mệnh viết rằng ông cảm thấy quá căng thẳng, có thể do qúa trình điều tra kéo dài nhiều tháng.
Một phần của bức thư tuyệt mệnh đã được công bố cho báo chí hôm thứ Bảy (23/5).
Bức thư có đoạn “Tôi đã gây ra quãng thời gian khó khăn cho quá nhiều người. Tôi không thể đọc được sách. Xin đừng phẫn nộ về điều này. Cuộc sống và cái chết cũng như nhau. Hãy hỏa táng thi thể tôi và dựng một tượng đài nhỏ ở trong làng”.
Ông Roh cũng cho biết, ông cảm thấy rất có lỗi đối với con cái và những người ủng hộ ông và rằng ông hoàn toàn trong sạch về vấn đề tài chính bất chấp những cáo buộc về tham nhũng. Ông nói lịch sử sẽ phán xét ông sau đó.