Dòng người đang chờ đưa tiễn vĩnh biệt cựu tổng thống Roh Moo-hyun tại nhà riêng của ông ở làng Bongha thành phố Gimhae.
Một bàn thờ cựu Tổng thống đã được dựng tại hội trường làng vào tối thứ Bảy (23/5), vài giờ sau khi thi thể của ông được đưa về từ Bệnh viện trường đại học quốc gia Pusan.
Các quan chức hàng đầu dưới chính quyền của ông, trong đó có cựu Thủ tướng Han Myeong-sook và các cựu bộ trưởng đã đến thắp hương tưởng nhớ ông. Ngoài ra còn có Chủ tịch đảng đối lập Liên minh dân chủ Chung Sye-kyun và Chủ tịch đảng Lao động dân chủ Kang Gi-gap.
Phía bên ngoài, hàng ngàn người ủng hộ ông và người dân đã thắp nến tưởng niệm, nhiều người đã khóc.
Tại Seoul, nhiều người đã khóc tưởng nhớ ông trước một bàn thờ dựng trước Cung điện Deoksu. Họ đã phản đối mạnh mẽ cảnh sát đang lập hàng rào để canh phòng biểu tình.
Trong khi đó, Chính quyền địa phương hoãn các hoạt động và để tang cựu tổng thống. Chính quyền quận Gangnam, Seoul hoãn một lễ hội thời trang vào ngày 25/5. Trong khi Cảnh sát thành phố Seoul hoãn lễ kỷ niệm tháng Gia đình vào chiều 24/5.