Cơ quan về nhân quyền của Liên hợp quốc đã hứa sẽ vào cuộc nhằm đòi chính quyền miền Bắc phải thả tự do cho mẹ con bà Shin Suk-ja hiện đang bị giam giữ tại trại giam tù nhân chính trị khét tiếng Yoduk.
Hôm thứ Bảy (18/11) (giờ địa phương), tiến sĩ Oh Gil-nam, chồng của bà Shin đã tới thăm Trụ sở Liên hợp quốc tại New York, Mỹ và bày tỏ mong muốn Liên hợp quốc giúp đỡ để mẹ con bà Shin về đoàn tụ với gia đình.
Tiến sĩ Oh và đại diện Tổ chức giải phóng tù nhân chính trị Kim Tae-jin vào chiều cùng ngày đã gặp quan chức của các cơ quan nhân quyền trong đó có Trưởng Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) tại New York để gửi đơn thỉnh cầu mong sự giúp đỡ nhằm giải thoát cho gia đình mình hiện đang bị giam giữ ở Bắc Triều Tiên.Các quan chức Liên hợp quốc đã tiếp nhận và hứa sẽ gửi đơn này đến Tổ chức tiếp nhận đơn thỉnh cầu của Liên hợp quốc đặt tại Geneva, Thụy Sĩ, đồng thời nỗ lực giải cứu mẹ con bà Shin theo quy định hiện hành của Liên hợp quốc.
Sau khi kết thúc buổi gặp mặt trên, ông Oh và 1 số người đi cùng đã tới trước tòa nhà của Đại diện Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc để biểu tình, yêu cầu chủ tịch Kim Jong-il phải thả ngay lập tức bà Shin cùng các con.
Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ biểu tình, vô tình ông Oh đã gặp mặt Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Shin Seon-ho đúng lúc ông này tan giờ làm việc. Ông Oh đã nhân cơ hội này gửi yêu cầu Đại sứ Shin chuyển đơn thỉnh nguyện của mình đến chính quyền miền Bắc nhưng vị đại sứ trên không có bất kỳ phản ứng nào, đồng nghĩa với sự từ chối.
Được biết, ông Oh đã cùng gia đình chuyển đến Bắc Triều Tiên vào tháng 12 năm 1985 nhưng chỉ 1 năm sau, năm 1986, tranh thủ lúc đưa 2 du học sinh Hàn Quốc tại châu Âu trở về, ông đã bỏ trốn tại sân bay Copenhagen, Đan Mạch. Sau đó, ông đã vận động chiến dịch giải cứu gia đình mình tại Đức nhưng thất bại. Mặt khác, 1 người tị nạn Bắc Triều Tiên cũng cho biết vẫn nhìn thấy mẹ con bà Shin Suk-ja vào thời điểm năm 1999 nhưng sau đó thì không còn tin tức về họ nữa.