Ban nhạc “Tonj brass band” cùng với 40 quan chức cấp cao của Nam Sudan hôm thứ Tư (17/10) đã đến thăm bối cảnh trường quay phim truyền hình của đài phát thanh và truyền hình KBS tại thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi.
Brass Band là ban nhạc chuyên dùng nhạc khí bằng đồng và bộ gõ của cha xứ Lee Tae-suk, một nhà truyền đạo người Hàn Quốc thông qua các hoạt động tình nguyện ở làng Tonj, khu vực hẻo lánh nhất miền Nam Sudan.
Đoàn đã sang Hàn Quốc hôm 13/10 và đến thăm mộ cha xứ Lee Tae-suk tại huyện Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi, có buổi biểu diễn tại sự kiện Hội nghị hợp tác kinh tế cấp Bộ trưởng giữa Hàn Quốc và châu Phi ở Seoul hôm 16/10.
Chuyến thăm Hàn Quốc lần này nhằm kỷ niệm việc Hàn Quốc đã xây dựng một bệnh viện đa khoa hiện đại ở thủ đô Juba của Nam Sudan mang tên “Bệnh viện đại học y khoa kỷ niệm cha Lee Tae-suk”.
Vào tháng 1 năm nay, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu thúc đẩy kế hoạch xây dựng một bệnh viện đa khoa hiện đại đầu tiên ở Nam Sudan.
Cha Lee Tae-suk được biết đến là nhân vật nguyên mẫu của bộ phim điện ảnh, “Xin đừng khóc thương tôi, Sudan”. Phim trình chiếu về cuộc đời của Lee Tae-suk, người từng là bác sĩ trước khi trở thành nhà truyền đạo. Ông đã qua đời vì ung thư ruột già khi mới 48 tuổi.
Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm 30/1 đã tổ chức lễ kỉ niệm khởi công dự án “Trợ giúp phát triển ngành y tế của Nam Sudan” với sự tham dự của các quan chức cấp cao trong Chính phủ.