Đợt hai của chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên do hai miền Nam Bắc cùng tổ chức đã bước sang ngày thứ hai hôm thứ Hai (24/2).
Từ 9 giờ 25 phút sáng, tại khách sạn Geumgangsan, 88 người Bắc Triều Tiên đăng ký tham gia cuộc đoàn tụ đã được gặp gỡ riêng với gia đình mình đang sinh sống tại Hàn Quốc (tổng cộng có khoảng 357 người).
Cuộc gặp gỡ riêng lẻ từng gia đình này được tiến hành theo thể thức những người miền Bắc tìm đến phòng khách sạn của người thân đến từ miền Nam để trò chuyện và trao đổi các món quà đã chuẩn bị từ trước.
Món quà phổ biến nhất mà người miền Nam mang tặng thân nhân là bánh chocopie, vốn mang ý nghĩa tình cảm theo quan niệm của người Hàn Quốc cùng các vật phẩm thiết yếu khác như quần áo và thuốc men. Về phần mình, những người Bắc Triều Tiên chuẩn bị quà là các loại rượu và vải thêu.
Người cao tuổi nhất trong đoàn miền Bắc lần này, cụ ông Kim Hwi-young (88 tuổi) cho biết ông đã đạt được ước nguyện cả đời là được gặp lại em gái là bà Kim Jong-gyu. Sau khi được người em gái cho biết ngày giỗ cha mẹ, ông đã nói mình sẽ làm lễ giỗ với tư cách là con cả trong gia đình.
Buổi chiều cùng ngày, các gia đình đã có buổi gặp gỡ chung kéo dài hai tiếng từ 4 giờ đến 6 giờ chiều.
Dự kiến đợt hai kéo dài ba ngày hai đêm của chương trình đoàn tụ lần này sẽ kết thúc bằng buổi chia tay vào sáng ngày 25/2. Sau đó, đoàn miền Nam sẽ lên đường trở về Hàn Quốc.
Trong suốt những ngày diễn ra chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán, những phương tiện truyền thông của Bắc Triều Tiên đều đưa tin về sự kiện này.
Đài truyền hình trung ương Triều Tiên đã phát hình ảnh tại nơi diễn ra chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán trong bản tin chính tối ngày 23/2 kèm theo tin tức về việc người dân Bắc Triều Tiên được gặp lại người thân đến từ Hàn Quốc.
Cùng ngày 23/2, báo Lao động Bắc Triều Tiên đã đưa tin về đợt một của chương trình đoàn tụ và cảm tưởng của một số người dân miền Bắc tham dự sự kiện này. Đặc biệt, báo này đã đăng ảnh gia đình ông Park Yang-su, một người Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên bắt cóc năm 1972.
Thông qua các bài phỏng vấn với một số gia đình miền Bắc, tờ báo này đã quy kết trách nhiệm cho Mỹ về việc hai miền bị chia cắt.