Quan hệ liên Triều
Người bị bắt cóc đã chia tay mẹ đẻ sau cuộc đoàn tụ
Write: 2006-06-30 16:53:23 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Một người Hàn Quốc mà người ta tin là đã bị Bắc Triều Tiên bắt cóc vào những năm cuối thập kỷ 70 đã chia tay mẹ đẻ của mình vào hôm nay trong ba ngày ngắn ngủi đoàn tụ lần đầu tiên với người ruột thịt trong gia đình sau gần ba thập kỷ.
Người mẹ và chị gái của anh Kim Young-nam 45 tuổi đã trở lại Seoul sau buổi gặp gỡ cuối cùng vào sáng hôm nay tại khu du lịch Núi Geumgang.
Có mặt tại họp báo được nhiều người trông đợi vào hôm qua, anh Kim đã phủ nhận việc anh bị bắt cóc mà nói rằng việc anh tới Bắc Triều Tiên chỉ là một việc tình cờ.
Anh nói là ngày mùng 5 tháng Tám năm 1978 khi đang học năm đầu trường trung học anh đang bị trôi dạt trên một con thuyền nhỏ ngoài biển Gunsan, tỉnh Nam Jeolla thì đã được tàu của Bắc Triều Tiên cứu.
Anh nói anh bị những học sinh lớp lớn đánh trên bãi biển gần cảng phía tây, rồi họ thả anh trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ và sau đó thuyền trôi ra biển.
Anh Kim cho biết anh hiện đang làm việc trong một lĩnh vực đặc biệt liên quan đến thống nhất và anh đã gặp gỡ và kết hôn với người vợ đầu nay đã quá cố là người Nhật Bản tên là Megumi Yokota năm 1986 khi đang theo học tiếng Nhật Bản.
Chị Yokota bị Bắc Triều Tiên bắt cóc năm 1977.
Về cái chết của vợ mình, anh Kim cho biết chị Yokota đã tự tử vào năm 1994 trong khi đang được điều trị tại bệnh viện vì bệnh tâm thần phân liệt. Anh Kim cho rằng chị bị bệnh này do quá trầm uất sau tai nạn từ thuở nhỏ đã làm huỷ hoại trí não của chị.
Lựa chọn của ban biên tập