Các chức sắc tôn giáo Hàn Quốc cho biết sẽ cầu nguyện cho những người mất tích trong vụ chìm tàu khách Sewol trở về an toàn.
Bắt đầu từ hôm thứ Năm (17/4), Tông phái Phật giáo Jogye (Tào khê) sẽ tổ chức lễ cầu nguyện tại tất cả các chùa chiền trên toàn Hàn Quốc. Ngoài ra, Tông phái này sẽ chia sẻ thức ăn và trà tại cảng Paengmok ở xã Imhoi, huyện Jindo, tỉnh Nam Jeolla, nơi gia đình những nạn nhân đang mong ngóng tin tức về người thân.
Về phần mình, Hội đồng các giáo hội Hàn Quốc cho biết tất cả giáo dân Hàn Quốc sẽ cầu nguyện để sức mạnh và lòng dũng cảm của chúa trời sẽ luôn ở bên những người tham gia công tác cứu hộ và cứu nạn.
Liên minh nhà thờ và Giáo hội tin lành Hàn Quốc cũng bày tỏ đau xót trước vụ chìm tàu và hy vọng Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức trong công tác cứu hộ và cứu nạn.
Cùng ngày, tại nhà thờ lớn ở Myungdong, Hồng y Andrea Yeom Soo-jung đã cùng các tín đồ cầu nguyện cho các nạn nhân đã thiệt mạng cũng như những người mất tích.
Chủ tịch Hội đồng giám mục Hàn Quốc, Tổng giám mục Kang Woo-il đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến những nạn nhân thiệt mạng và mất tích trong vụ tai nạn. Ông Kang nói người dân Hàn Quốc đang cầu nguyện để những người mất tích nhanh chóng được cứu và trở về trong vòng tay gia đình.