Đức Giáo hoàng Francis đã gặp gỡ gia đình các nạn nhân của thảm họa chìm tàu Sewol trong một cuộc diễu hành diễn ra trước buổi lễ phong thánh tại Quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm thủ đô Seoul hôm thứ Bảy (16/8).
Khi chiếc xe chở Đức Giáo hoàng diễu qua dòng người khổng lồ tập trung tại Quảng trường Gwanghwamun, ngài đã dừng lại một lát và an ủi nhóm thành viên gia đình các nạn nhân đang tham dự buổi lễ.
Ông Kim Yeong-ho, người đã mất cô con gái trong thảm họa chìm tàu, nắm tay Đức Giáo hoàng và chuyển cho ngài một bức thư nhờ Đức Giáo hoàng ủng hộ một dự luật đặc biệt nhằm tiết lộ sự thật đằng sau thảm họa kinh hoàng.
Ông Kim đã tuyệt thực trong vòng một tháng để yêu cầu ban hành dự luật đặc biệt này.
Khoảng 400 thành viên gia đình các nạn nhân vụ chìm tàu Sewol đã tham dự buổi lễ phong thánh cho 124 vị tử đạo Hàn Quốc tại Quảng trường Gwanghwamun ngày 16/8.