Trong ngày thứ ba của chuyến thăm Hàn Quốc hôm thứ Bảy (16/8), sau khi chủ tế Thánh lễ tuyên phong “Chân phước” cho 124 vị tử đạo, Đức Giáo hoàng Francis đã thăm làng Kkottongnae, tạm dịch là Làng hoa. Đây là trung tâm phúc lợi xã hội dành cho người khuyết tật, vô gia cư và người nghèo lớn nhất của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc.
Tại đây, ngài đã gặp gỡ, khích lệ và cầu nguyện cho 200 tình nguyện viên, người khuyết tật và người cao tuổi. Về phần mình, những người này đã tặng bức tranh thêu chân dung Đức Giáo hoàng và con hạc giấy mà họ tự gấp bằng ngón chân.
Sau đó, ngài đã lên "Đồi thai nhi", nơi các hài nhi được chôn cất để cầu nguyện về sinh mạng con người. Ngài còn gặp gỡ các cộng đoàn tu trì Hàn Quốc và lãnh đạo tông đồ giáo dân Hàn Quốc giải đáp những khúc mắc của họ và cầu nguyện bằng tiếng Hàn.
Để thực hiện ước mơ “Một thế giới không bỏ một ai”, linh mục Oh Woong-jin đã bắt đầu xây dựng “Ngôi nhà của yêu thương” - tiền thân của Làng hoa vào năm 1976. Nơi đây còn có “Ngôi nhà của thiên thần” là nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, “Ngôi nhà lâm chung” và những cơ sở khác dành cho những người tàn tật, người nghèo khổ và người không còn khả năng tự chăm sóc mình.
Hiện tại, ngoài trụ sở chính ở Eumseong, Kkottongnae còn có chi nhánh ở Gapyeong, đảo Ganghwa (tỉnh Gyeonggi)... hiện đang chăm sóc khoảng 5.000 người, và ngoài ra còn có cả chi nhánh ở nước ngoài như Bangladesh, Uganda, Philippines, Haiti và Mỹ.