Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Binh sĩ Bắc Triều Tiên đã đợi một đêm ở gần đồn gác Hàn Quốc trước khi xin đầu hàng

Write: 2015-06-16 17:27:40Update: 2015-06-16 17:37:42

Binh sĩ Bắc Triều Tiên đã đợi một đêm ở gần đồn gác Hàn Quốc trước khi xin đầu hàng

Một binh sĩ Bắc Triều Tiên, người đã vượt qua đường ranh giới quân sự liên Triều và xin đầu hàng hôm 15/6, đã từng đợi một đêm ở phía trước đồn gác của quân đội Hàn Quốc ở tỉnh Gangwon và được phát hiện vào sáng sớm hôm sau.
 
Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba (16/6), một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết đêm 14/6, binh sĩ này đã băng qua hàng rào thép gai của phía miền Bắc, tiếp cận tới gần đồn gác của quân đội miền Nam và chờ đến khi trời sáng. Quan chức này nói thêm một lính gác Hàn Quốc đã nghe tiếng động ở khu vực bên ngoài lưới sắt và phát hiện ra binh sĩ miền Bắc xin đầu hàng.
 
Nơi mà người này đứng đợi chỉ cách 4m từ phòng theo dõi của đồn gác. Do đó, có ý kiến cho rằng quân đội Hàn Quốc đã lơ là việc canh gác ban đêm. Quân đội Hàn Quốc giải thích tầm nhìn khu vực hôm đó đã bị hạn chế trong phạm vi 10m do sương mù dày đặc.
 
Tháng 10 năm 2012, một binh sĩ đã vượt qua vùng chiến tuyến phía Đông ở thành phố Goseong, tỉnh Gangwon và gõ cửa đồn gác của quân đội Hàn Quốc bày tỏ ý muốn xin tị nạn. Được biết, khi đó các quan chức Hàn Quốc cũng đã bị khiển trách.
 
Theo kết quả điều tra chung của Chính phủ Hàn Quốc, binh sĩ miền Bắc bỏ trốn lần này 19 tuổi, bất mãn với các hành vi tàn nhẫn trong quân đội khi phục vụ tại khu vực hậu phương Bắc Triều Tiên nên đã quyết tâm sang tị nạn tại miền Nam.
 
Nhóm điều tra chung của Chính phủ bao gồm các thành viên trong quân đội, cơ quan tình báo quốc gia, bộ tư lệnh quân đội Hàn Quốc, đang tiến hành điều tra về quá trình và động cơ xin tị nạn của binh lính Bắc Triều Tiên.

Lựa chọn của ban biên tập