Nam diễn viên Hàn Quốc Song Joong-ki vào tối hôm 30/3 đã xuất hiện trên bản tin thời sự 9 giờ tối của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS). Trong bài phỏng vấn dài sáu phút, anh đã chia sẻ về cảm xúc và suy nghĩ của mình khi thủ vai nam chính trong bộ phim "Hậu duệ của Mặt trời" của đài KBS. Bộ phim hiện đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Song Joong-ki cho biết đây là một bộ phim thú vị, kịch bản có nhiều điểm mới lạ xoay quanh đề tài quân nhân chưa từng được khai thác trong các bộ phim trước đó. Câu chuyện tình yêu trong phim giữa một quân nhân và một bác sĩ đã mang lại sự mới mẻ cho người xem. Đặc biệt, việc bộ phim được "đóng máy quay" một thời gian dài trước khi khởi chiếu đã giúp anh có thể nhập tâm hoàn toàn cho vai diễn Đại úy Yoo Si-jin trong phim.
Ngoài ra, nam diễn viên điển trai này cũng chia sẻ một số câu chuyện hậu trường thú vị trong quá trình thực hiện bộ phim này. Câu nói của Đại úy Yoo trong tập ba "Vậy thì hãy cứu người đi!" khi anh rút súng bảo vệ cho bác sĩ Kang Mo-yeon (do nữ diễn viên Song Hye-kyo thủ vai) đã trở thành một câu nói đùa thịnh hành tại trường quay bộ phim lúc bấy giờ.
Trả lời về sự thay đổi của bản thân sau khi xuất ngũ, Song Joong-ki nói anh từng nghĩ nghề diễn viên đã cho anh sống một cuộc sống khác so với những người bình thường. Thời gian trong quân ngũ đã khiến anh thấy mình cũng giống như bao người khác, mang lại cho anh nhiều kinh nghiệm có ích cho nghề diễn viên cũng như cho bản thân mình.
Là một ngôi sao điện ảnh của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu, Song Joong-ki cho biết sự mến mộ của người hâm mộ dành cho anh là công sức của cả một ê-kíp hậu trường, sự ủng hộ của các fan và những bậc tiền bối đi trước. Anh cho biết sẽ vừa khiêm tốn vừa nỗ lực hết sức trong các hoạt động tiếp theo của mình.