Triển lãm Gwangju Biennale lần thứ 11, lễ hội nghệ thuật đương đại có quy mô lớn nhất châu Á, đã khai mạc vào hôm 1/9 tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc, và sẽ kéo dài trong vòng 66 ngày. Tham gia lễ khai mạc có hơn 1.000 người, trong đó có Thị trưởng thành phố Gwangju Yoon Jang-hyun, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch Jung Kwan-joo, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert.
Chủ đề của triển lãm lần thứ mười một lần này là: "Đới khí hậu thứ tám: Nghệ thuật là gì?" (“The Eighth Climate, What Does Art Do?). "Đới khí hậu thứ tám" chỉ một thế giới trong tưởng tượng, vượt ra khỏi bảy đới khí hậu được phân chia theo nhiệt độ trên Trái đất hiện nay như nhiệt đới, ôn đới. Chủ đề này nhằm nhấn mạnh mối liên kết giữa nghệ thuật, con người và xã hội.
Triển lãm trưng bày tác phẩm thể nghiệm của hơn 120 tác giả đến từ 37 quốc gia trên thế giới ở các lĩnh vực đa dạng như dân chủ, môi trường, lao động. Đáng chú ý là trong số này có nhiều tác phẩm liên quan tới phong trào vận động dân chủ ở Gwangju (ngày 18/5/1980).
Tổng cộng 10 địa điểm trong thành phố đã được tận dụng để làm nơi triển lãm, bao gồm cả Trung tâm văn hóa châu Á quốc gia vừa mở cửa vào năm ngoái, Trung tâm lưu trữ về phong trào vận động dân chủ 18/5, Bảo tàng mỹ thuật Uijae.
Triển lãm mỹ thuật đương đại Gwangju Biennale được tổ chức hai năm một lần. Số lượng vé bán ra hiện đã đạt 82.000 vé, vượt mục tiêu ban đầu của ban tổ chức là 80.000 vé, chứng tỏ sự quan tâm và hưởng ứng lớn từ công chúng dành cho sự kiện.