Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên đưa tin Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un hôm 15/2 đã tham gia Đại hội báo cáo trung ương, một sự kiện diễn ra trước thềm kỷ niệm 75 năm ngày sinh nhật của cha mình là cố Chủ tịch Kim Jong-il. Đây là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ sau khi ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với ông này, bị ám sát tại Malaysia vào sáng hôm 13/2.
Suốt cả buổi họp, ông Kim Jong-un có vẻ mặt khá u ám, luôn nhìn vào hư không như đang mải suy nghĩ một vấn đề gì đó. Ngoài ra, khi rời phòng họp trong tiếng vỗ tay của những người tham dự, ông Kim Jong-un không hề liếc nhìn hay vẫy tay với đoàn Chủ tịch và người tham gia cuộc họp. Trong lễ tuyên thệ trung thành, ông này cũng chỉ vỗ tay một cách rời rạc. Ngay cả khi ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên, chúc mừng vụ phóng thành công tên lửa Sao Bắc Cực-2 vào hôm 12/2, ông này cũng vẫn không có phản ứng gì.
Ông Kim Jong-un cũng đã có biểu hiện tương tự khi tham gia sự kiện chính thức đầu tiên của miền Bắc sau khi hành quyết chú mình là Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Jang Song-thaek vào năm 2013.
Sau khi loại bỏ được "cái gai trong mắt" là người anh trai cùng cha khác mẹ, ông Kim Jong-un đang gấp rút đẩy nhanh quá trình tô vẽ hình tượng bản thân.