Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Chủ tịch đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm 27/7 đã tới viếng Nghĩa trang liệt sĩ 25/6 tại thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 64 năm Hiệp định đình chiến (27/7/1953). Đây là nơi thờ những liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, bùng nổ vào ngày 25/6/1950.
Đây là hoạt động công khai đầu tiên của ông Kim Jong-un sau nửa tháng vắng bóng, kể từ sau lần xuất hiện tại lễ trao bằng khen cho những cá nhân có công trong vụ phóng thử nghiệm tên lửa Hwasong-14 vào hôm 13/7.
Tháp tùng ông Kim Jong-un có một số quan chức cấp cao trong quân đội miền Bắc như Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Hwang Pyong-so, và nhiều cựu binh từng tham gia chiến tranh Triều Tiên.
Với sự xuất hiện công khai lần này của ông Kim Jong-un, một số ý kiến cho rằng Bắc Triều Tiên rất có thể đã lùi thời điểm phóng tên lửa.
Nhà lãnh đạo miền Bắc đã đích thân giám sát các vụ phóng tên lửa quan trọng của Bắc Triều Tiên trong năm nay, bao gồm cả vụ phóng tên lửa Hwasong-14. Trong nửa tháng ông Kim Jong-un vắng mặt, nhiều dấu hiệu cho thấy nước này đang chuẩn bị phóng tên lửa từ thành phố Kusong (tỉnh Bắc Pyongan), hay thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) từ nhà máy đóng tàu Sinpo (tỉnh Nam Hamgyong).
Một quan chức quân đội cho biết liên quân Hàn-Mỹ đang theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của Bắc Triều Tiên do nước này có thể khiêu khích bất cứ lúc nào.
Các chuyên gia phân tích việc ông Kim Jong-un viếng Nghĩa trang liệt sĩ lần này là một động thái đã được tính toán trước, nhằm kéo dài thời gian chuẩn bị phóng tên lửa, củng cố tinh thần quân đội và đoàn kết nội bộ trước khi tiến hành khiêu khích.