Bắt đầu từ vụ bạo hành xảy ra tại hộp đêm "Burning Sun" mà thành viên nhóm nhạc Big Bang Seung-ri từng làm quản lý, giới giải trí Hàn Quốc đang lao đao về một loạt vụ bê bối nghiêm trọng khác liên quan tới ma túy, xâm hại tình dục, thông đồng với quan chức cảnh sát, của nhiều ngôi sao bị phanh phui.
Sau khi cuộc trò chuyện trên mạng xã hội giữa Seung-ri và nam ca sĩ Jung Joon-young bị phát tán rộng rãi trên mạng, thêm nhiều thành viên các nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc bị phát hiện có liên quan tới vụ bê bối tình dục của hai nam ca sĩ này, khiến người hâm mộ K-pop nước ngoài không khỏi lo ngại.
Một nhật báo uy tín của Ý ngày 15/3 vừa qua đăng tải một bài viết với nhan đề "Tình dục, ma túy và tiêu cực: Các ngôi sao K-pop đang tụt dốc". Trong khi đó, đài CNN của Mỹ hay BBC của Anh, truyền thông Trung Quốc cũng liên tục đưa tin nóng, gọi đây là vụ bê bối gây sốc nhất trong giới K-pop. Những nghệ sĩ có dính líu tới vụ bê bối đang lần lượt tuyên bố rời khỏi nhóm nhạc của mình.
Trên mạng xã hội và các trang internet đang nổ ra khẩu chiến quyết liệt giữa những người hâm mộ nước ngoài, với hàng triệu bình luận tham gia. Một số người hâm mộ vẫn bày tỏ tin tưởng vào thần tượng của mình, hy vọng họ sẽ quay trở lại, trong khi nhiều người thì bày tỏ sự thất vọng, yêu cầu nghiêm trị những người có tội.
Từ trước tới nay, trong mắt người hâm mộ quốc tế, các ngôi sao K-pop vốn mang hình ảnh trong sạch, khiêm tốn. Một số ý kiến lo ngại vụ bê bối lần này sẽ làm sụp đổ tượng đài Hallyu mà các nghệ sĩ Hàn Quốc đã dày công xây dựng từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Càng đau lòng hơn khi một số hãng truyền thông nước ngoài chỉ ra rằng nguyên nhân sâu xa của vụ bê bối là do văn hóa đào tạo thần tượng của Hàn Quốc chỉ tập trung vào theo đuổi thành công.