Sau ba ngày tổ chức lễ tang thân mẫu, Tổng thống Moon Jae-in ngày 1/11 đã chính thức quay lại với công việc điều hành quốc gia.
Tổng thống Moon Jae-in hy vọng mẹ mình, người đã phải sống tha hương vất vả sau khi chạy tị nạn xuống miền Nam trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), sẽ được đoàn tụ với cha và ông bà tổ tiên. Tổng thống cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến dân chúng đã an ủi, chia buồn.
Đức Giáo hoàng Francis đã gửi thư tín bày tỏ sẽ cùng Tổng thống Moon vượt qua khoảng thời gian đau buồn, đồng thời gửi lời chúc phúc hòa bình và an ủi đến toàn bộ người dân Hàn Quốc, cũng như tất cả những người đã tham gia tổ chức tang lễ thân mẫu Tổng thống Moon.
Mặc dù tổ chức ba ngày tang lễ thân mẫu trong phạm vi gia đình, song Tổng thống Moon Jae-in cũng đã tiếp nhận phúng viếng của một số Chủ tịch các đảng, đại diện tôn giáo và một số quan chức ngoại giao nước ngoài.
Tổng thống Moon sẽ bắt tay vào giải quyết những công việc tồn đọng trong thời gian tang lễ. Tổng thống sẽ lên đường đến Thái Lan, tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 3/11 tới.