Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

"Cuộc biểu tình ngày thứ Tư" lần đầu tiên trong 28 năm đổi địa điểm tổ chức

Write: 2020-06-24 15:57:39Update: 2020-06-24 18:16:28

Photo : YONHAP News

"Cuộc biểu tình ngày thứ Tư" kêu gọi giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến đã diễn ra ngày 24/6 tại vị trí biểu tình của tổ chức bảo thủ Liên minh tự do (Freedom Union), thay vì vị trí suốt 28 năm qua là trước bức tượng "Thiếu nữ hòa bình" gần trụ sở cũ của Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul.  

Trưa 24/6, đơn vị phát động cuộc biểu tình là Hội đồng khắc ghi chính nghĩa đã dựng sân khấu ngay trước tòa nhà của hãng tin Yonhap, cách bức tượng "Thiếu nữ hòa bình" khoảng 10m về hướng Tây Nam.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Hội đồng khắc ghi chính nghĩa Lee Na-young nhấn mạnh các nạn nhân nô lệ tình dục vẫn đứng vững dù đã bị chà đạp danh phẩm, cướp đi danh dự, chịu nhiều đàn áp và thân thể nhiều thương tích.

Trong một diễn biến khác, hơn 30 thành viên tổ chức học sinh, thanh niên hành động chung chống Nhật Bản và Chính phủ Thủ tướng Abe Shinzo đã biểu tình suốt đêm 23/6 tại bức tượng "Thiếu nữ hòa bình", dù Cảnh sát đã nhiều lần yêu cầu giải tán.

Tổ chức Liên minh tự do đã lên án nhóm thanh niên trên, và tuyên bố sẽ khởi kiện Thị trưởng Seoul Park Won-soon và Cảnh sát trưởng khu vực quận Jongno (Seoul) đã cho phép Hội đồng khắc ghi chính nghĩa tổ chức "Cuộc biểu tình ngày thứ Tư" tại khu vực cấm.

Hội đồng khắc ghi chính nghĩa chưa có bất cứ phản ứng nào trước những chỉ trích của tổ chức Liên minh tự do.

Cảnh sát đã bố trí hơn 400 nhân lực tại khu vực gần bức tượng "Thiếu nữ hòa bình" để đối phó với trường hợp các tổ chức xung đột lẫn nhau.

Lựa chọn của ban biên tập