Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Kim Chang-ryong ngày 6/1 đã cúi đầu xin lỗi người dân vì không thể bảo vệ tính mạng cho bé gái 16 tháng tuổi bị cha mẹ nuôi (quận Yangcheon, Seoul) bạo hành dẫn tới tử vong hồi tháng 10 năm ngoái. Vụ việc đang khiến dư luận hết sức công phẫn.
Ông Kim cho biết trên cương vị là người chịu trách nhiệm cao nhất của Cơ quan Cảnh sát, ông cảm thấy trách nhiệm nặng nề về những sai sót trong đối phó ban đầu của cảnh sát và quá trình điều tra vụ việc. Giám đốc Sở Cảnh sát quận Yangcheon (Seoul), người chịu trách nhiệm điều tra vụ việc, đã bị kỷ luật tạm thời đình chỉ công tác.
Trước đó, Cảnh sát đã hai lần nhận được tố giác về việc nghi ngờ bé gái nói trên bị cha mẹ nuôi ngược đãi vào tháng 5 và tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, Cảnh sát đã khép lại vụ việc sau khi nghe cha mẹ nuôi giải thích rằng những vết bầm trên người là do mát-xa để giúp bé ngủ sâu.
Sau đó, một bác sĩ khoa nhi điều trị cho bé đã trực tiếp tố giác nghi ngờ bé đã bị cha mẹ nuôi ngược đãi, nhưng cảnh sát cũng không có đối phó nào đặc biệt.
Cảnh sát đã tiến hành thanh tra vụ việc sau khi bé gái tử vong, nhưng chỉ có 5 cảnh sát phụ trách tiếp nhận tố giác lần ba bị kỷ luật. Những người phụ trách tiếp nhận tố giác lần một và lần hai chỉ bị kỷ luật nhẹ như khiển trách, cảnh cáo.
Đã có 200.000 người dân ký tên đồng ý yêu cầu cách chức cảnh sát phụ trách chỉ sau một ngày kiến nghị được đăng tải lên trang kiến nghị Phủ Tổng thống.
Hiệp hội nhi khoa Hàn Quốc đề nghị Viện Kiểm sát khởi tố cha mẹ nuôi của bé với tội danh sát nhân, đưa ra những căn cứ khách quan như luận văn về y học. Phiên tòa xét xử đầu tiên cha mẹ nuôi của nạn nhân sẽ diễn ra vào tuần sau.