Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

29 năm cuộc biểu tình ngày thứ Tư kêu gọi giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến

Write: 2021-01-07 11:27:22Update: 2021-01-07 17:59:26

29 năm cuộc biểu tình ngày thứ Tư kêu gọi giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến

Photo : YONHAP News

Đã tròn 29 năm diễn ra “Cuộc biểu tình ngày thứ Tư” kêu gọi Chính phủ Nhật Bản giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, diễn ra định kỳ vào 12 giờ trưa thứ Tư hàng tuần trước trụ sở cũ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc.

Hội đồng khắc ghi chính nghĩa ngày 6/1 đã tổ chức cuộc biểu tình ngày thứ Tư lần thứ 1.473, nhấn mạnh cuộc biểu tình không chỉ kêu gọi khôi phục nhân quyền, danh dự cho các nạn nhân, mà còn là nơi thảo luận, chia sẻ về những giá trị đáng trân trọng như nhân quyền, công lý, hòa bình. Trong suốt 29 năm qua, cuộc biểu tình này vẫn đứng vững, yêu cầu Chính phủ giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến một cách chính nghĩa.

Chủ tịch Hội đồng khắc ghi chính nghĩa Lee Na-young phát biểu năm 2013 và 2016, các nạn nhân cùng gia quyến đã khởi kiện Tòa án yêu cầu Chính phủ Nhật Bản bồi thường thiệt hại để khôi phục danh dự, nhân phẩm cho các nạn nhân. Phán quyết sơ thẩm hai vụ kiện này sẽ có vào ngày 8/1 và 13/1. Đây có khả năng sẽ là cơ hội cuối cùng để các nạn nhân có thể được Tòa án công nhận rằng Chính phủ Tokyo đã có hành vi xâm hại nhân quyền nghiêm trọng trong thời chiến.

Bà Lee nhấn mạnh vấn đề nô lệ tình dục thời chiến không thể bị ảnh hưởng bởi những nhận định về chính trị, ngoại giao. Các nạn nhân kỳ vọng vào sự phán quyết công bằng của cơ quan Tư pháp Hàn Quốc, dựa trên sự thật và công lý.

Cuộc biểu tình ngày thứ Tư được Hội đồng về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II (tổ chức tiền thân của Hội đồng khắc ghi chính nghĩa) tổ chức lần đầu vào thứ Tư ngày 8 tháng 1 năm 1992, trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Miyazawa Kiichi, với hơn 30 người tham gia. Kể từ sau đó, cuộc biểu tình được tổ chức định kỳ vào 12 giờ trưa thứ Tư hàng tuần trước cửa trụ sở cũ của Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul, trở thành cuộc biểu tình dài nhất trong lịch sử thế giới.

Lựa chọn của ban biên tập