Ngày 14/1, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã mở phiên tòa phúc thẩm lần hai với cựu Tổng thống Park Geun-hye, tuyên bị cáo 20 năm tù giam, 1,8 tỷ won (1,6 triệu USD) tiền phạt, truy thu 3,5 tỷ won (3,2 triệu USD). Bà Park bị khởi tố bắt giam vào tháng 4 năm 2017 trong vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia.
Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày đánh giá nối tiếp cuộc cách mạng thắp nến của người dân, cuộc luận tội của Quốc hội, phán quyết lần này của Tòa án tối cao đã khép lại toàn bộ vụ bê bối Choi Soon-sil.
Phán quyết của cơ quan tư pháp đã thể hiện rõ tinh thần Hiến pháp, rằng Hàn Quốc là một quốc gia dân chủ cộng hòa. Điều này cho thấy là chủ nghĩa dân chủ của Hàn Quốc đã phát triển chín muồi. Seoul phải lấy vụ việc lần này làm bài học lịch sử, không để tái diễn trường hợp cựu Tổng thống nào khác bị thụ án giam.
Mặt khác, một quan chức chủ chốt trong Phủ Tổng thống cho rằng thời điểm hiện tại chưa thích hợp để đề cập tới việc ân xá cho bà Park Geun-hye, trong bối cảnh Tòa án tối cao vừa mới tuyên án. Tổng thống Moon Jae-in cũng chưa đề cập về vấn đề này.
Dự kiến ông Moon sẽ đưa ra lập trường liên quan trong quá trình trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo đầu năm sắp sửa diễn ra.