Hãng phim hoạt hình Pixar (Mỹ) đã công chiếu miễn phí bộ phim hoạt hình ngắn cảm động mang tên "Wind", lấy đề tài về tình yêu thương và sự hy sinh của một người bà Hàn Quốc đối với đứa cháu của mình. Quyết định này của Pixar là nhằm tan tỏa thông điệp đoàn kết xã hội với người Mỹ gốc châu Á, trong bối cảnh gần đây liên tiếp xảy ra những vụ xúc phạm nhắm đến người gốc Á ở Mỹ.
Pixar đã đưa ra tuyên bố về nội dung trên thông qua mạng xã hội Facebook vào ngày 2/3 (giờ địa phương). Hãng phim hoạt hình Mỹ cho biết hãng đang cùng với cộng động người Mỹ gốc Á và người châu Á tại Mỹ để chống đối lại những hành vi căm thù của những người có tư tưởng chống đối người châu Á bằng bất kỳ hình thức nào. Theo đó, Pixar đã quyết định phổ biến rộng rãi bộ phim hoạt hình ngắn có sự xuất hiện của các nhân vật người châu Á để thúc đẩy sự hòa nhập xã hội.
Pixar đã công chiếu miễn phí hai bộ phim hoạt hình ngắn "Wind" và "Float" trên kênh Youtube. Đây vốn dĩ là hai bộ phim được cung cấp thu phí qua dịch vụ "Disney+". Trong đó, "Float" là bộ phim kể về người bố và đứa con trai người gốc Philippines.
Đặc biệt, phim hoạt hình "Wind" có thời lượng 8 phút, có kịch bản được viết bởi đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Edwin Jang (tên tiếng Hàn là Jang Woo-young). Trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter, đạo diễn Edwin Jang chia sẻ phim hoạt hình "Wind" được chiếu rộng rãi với hy vọng nhận được sự ủng hộ của người Mỹ đối với người gốc châu Á trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện các vụ tấn công nhắm vào những người lớn tuổi gốc Á tại Mỹ.