Nhiều sự kiện tưởng niệm 7 năm thảm họa chìm tàu Sewol được tổ chức trong ngày 16/4. Sáng cùng ngày, lễ tưởng niệm 7 năm thảm họa chìm tàu Sewol được tổ chức tại cảng Mokpo mới (tỉnh Nam Jeolla). Những người tham gia đã dành một phút mặc niệm trước thân tàu Sewol được trục vớt lên bờ, han gỉ qua thời gian, tuyên thệ sẽ không bao giờ quên thảm họa đau thương này.
Cùng thời điểm đó, gia quyến của các nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm họa chìm tàu đã lên tàu tuần tra của Cảnh sát biển để tới vùng biển xảy ra tai nạn, tổ chức lễ tưởng niệm ngay trên tàu. Buổi chiều, gia quyến các nạn nhân quay trở lại cảng Mokpo mới để dâng hương và tưởng niệm các nạn nhân.
Ngoài ra, nhiều sự kiện tưởng niệm khác cũng được tổ chức tại tỉnh Nam Jeolla, như biểu diễn tưởng niệm tại cảng Paengmok, nơi gia quyến các nạn nhân mòn mỏi chờ đợi tin tức cứu hộ; hay lễ tưởng niệm do các tổ chức dân sự, học sinh tổ chức tại thành phố Mokpo. Tại thành phố Ansan (tỉnh Gyeonggi) cũng diễn ra lễ tưởng niệm với sự tham gia của gần 100 người, chủ yếu là gia quyến các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa chìm tàu.
Tổng thống Moon Jae-in cùng ngày đăng tải thông điệp tưởng niệm lên mạng xã hội với tựa đề "Tháng 4 đau thương với ký ức về tàu Sewol". Tổng thống nhấn mạnh sẽ khắc ghi ước nguyện của người dân về việc xây dựng một quốc gia thực sự.
Tàu chở khách Sewol vận hành tuyến từ thành phố Incheon đến đảo Jeju (hòn đảo phía Nam Hàn Quốc), gặp nạn và chìm tại vùng biển Jindo (tỉnh Nam Jeolla) vào khoảng 8 giờ 50 phút sáng 16/4/2014. Thảm họa này đã cướp đi mạng sống của 304 trên tổng số 476 người trên tàu, gồm cả thủy thủ đoàn và hành khách. Đa số khách trên tàu là học sinh và giáo viên trường trung học phổ thông Danwon ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, đang trong chuyến đi thực tế đến đảo Jeju.