Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 17/8 đã hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống nước Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đang trong chuyến thăm chính thức Seoul, rồi dự lễ trao tặng Huân chương Đại Hàn Dân Quốc cho tướng quân Hong Beom-do. Ông Woo Won-sik, Chủ tịch Hiệp hội dự án tưởng nhớ Tướng quân Hong Beom-do, là người đại diện nhận huân chương từ Tổng thống.
Tổng thống Moon bày tỏ cảm ơn Tổng thống Tokayev trong việc hồi hương hài cốt của tướng quân Hong Beom-do về nước vào đúng ngày Quốc khánh 15/8 vừa qua. Về phần mình, Tổng thống Tokayev đề xuất Hàn Quốc thực hiện dự án xã hội nhằm bảo tồn công trình tưởng nhớ tướng quân Hong tại Kazakhstan và hỗ trợ quỹ học bổng tưởng nhớ tới vị tướng quân này.
Vào năm 1962, Chính phủ Hàn Quốc từng trao tặng Huân chương Tổng thống, Huân chương kiến quốc hạng 2, cho tướng quân Hong Beom-do, ghi nhận những công lao của ông trong cuộc đấu tranh vũ trang kháng Nhật.
Huân chương Đại Hàn Dân Quốc là Huân chương kiến quốc hạng nhất, chiếc huân chương cao quý nhất mà một người bình thường có thể nhận được, ngoại trừ Huân chương Mugunghwa trao tặng riêng cho Tổng thống hoặc lãnh đạo nước ngoài.
Phủ Tổng thống cho biết lần này, Chính phủ quyết định trao tặng thêm Huân chương Đại Hàn Dân Quốc cho tướng quân Hong Beom-do vì ông đã đóng góp cả cuộc đời cho phong trào giành độc lập dân tộc, góp phần thức tỉnh tinh thần giành độc lập, nâng cao tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước trong dân chúng.
Cùng với đó, trên cương vị là lãnh đạo cộng đồng Hàn kiều tại Kazakhstan, ông Hong đã nỗ lực để bảo vệ quyền lợi, nâng cao tinh thần cho đồng bào. Cho tới tận ngày nay, ông vẫn đóng vai trò quan trọng đối với bản sắc của dân tộc Hàn trong cộng đồng người Triều Tiên tại Kazakhstan.
Tổng thống Moon cho biết phải sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Kazakhstan vào năm 1992, Hàn Quốc mới biết rằng Kazakhstan đã dang vòng tay che chở cho những người Triều Tiên bị chính quyền Xô Viết cưỡng ép trục xuất. Đồng thời, những đồng bào Triều Tiên cũng đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển, hòa hợp tại Kazakhstan. Quan hệ giữa hai nước không chỉ dừng lại ở mối quan hệ ngoại giao đơn thuần, mà cùng chia sẻ những ký ức về việc vượt qua lịch sử khó khăn bằng sức mạnh của sự bao bọc, cùng chung sống.