Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

“Cuộc biểu tình ngày thứ Tư" tưởng nhớ nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến qua đời

Write: 2021-12-30 10:03:38Update: 2021-12-30 16:40:54

“Cuộc biểu tình ngày thứ Tư" tưởng nhớ nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến qua đời

Photo : YONHAP News

Vào 12 giờ trưa ngày 29/12, thứ Tư cuối cùng của năm 2021, Hội đồng khắc ghi chính nghĩa đã tổ chức “Cuộc biểu tình ngày thứ Tư" lần thứ 1.524 trước tòa nhà hãng tin Yonhap (quận Jongno, Seoul), gần trụ sở cũ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc, nhằm tưởng nhớ các nạn nhân là phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II đã qua đời trong năm nay.

Đại diện Hội đồng khắc ghi chính nghĩa đã đọc lời tưởng niệm, tưởng nhớ tới ba cụ bà là nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục thời chiến và các nạn nhân khác ở Trung Quốc và Philippines qua đời trong năm nay. Những người tham gia biểu tình dành phút mặc niệm và đặt hoa tưởng nhớ người đã khuất.

Ngày 28/12 vừa qua là kỷ niệm tròn 6 năm thỏa thuận Hàn-Nhật về vấn đề phụ nữ mua vui được ký kết (2015-2021). Hội đồng khắc ghi chính nghĩa chỉ trích thỏa thuận này không phản ánh được lập trường của nạn nhân bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục thời chiến, khiến các nạn nhân bị xúc phạm và chịu đựng nỗi đau thêm một lần nữa.

Năm sau sẽ đánh dấu 30 năm “Cuộc biểu tình ngày thứ Tư" nổ ra. Hội đồng khắc ghi chính nghĩa một lần nữa hối thúc Chính phủ Nhật Bản đưa ra lời xin lỗi chính thức tới các nạn nhân mua vui cho binh lính thời chiến và yêu cầu làm sáng tỏ những sự thật trong quá khứ.

Hiện tại, chỉ có 13 cụ bà là nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến đã đăng ký lên Chính phủ còn sống sót.

Lựa chọn của ban biên tập