Nhân Ngày người khuyết tật 20/4, trên trang mạng xã hội cá nhân cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh mỗi người trong chúng ta phải tự trách mình về sự vô tâm của bản thân với quyền đi lại của người khuyết tật.
Nội dung này được phân tích là nhằm thể hiện lập trường của Tổng thống về việc cần quan tâm nhiều hơn nữa tới người khuyết tật, trong bối cảnh chính giới Hàn Quốc đang tranh cãi về vấn đề quyền đi lại của người khuyết tật.
Ngoài ra, nội dung trên còn được cho là nhắm tới Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok, người lên tiếng chỉ trích các tổ chức người khuyết tật tổ chức biểu tình tại ga tàu điện ngầm.
Tổng thống nhấn mạnh mỗi người trong chúng ta đang sống với "tốc độ riêng". Nếu như có người sớm đạt tới thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời hơn những người khác, thì cũng có những người trưởng thành một cách chậm rãi hơn, và tạo ra thế giới của riêng mình. Người khuyết tật và người không khuyết tật chỉ khác nhau về "tốc độ". Chúng ta cần tạo ra một thế giới nơi những người nhanh hơn chờ đợi những người chậm hơn.
Tổng thống viết tiếp vào thời đại Joseon (thế kỷ XIV-XIX), đã có những người khiếm thính được lên hàng quan chức, đảm trách công việc quan trọng của quốc gia. Triều đình còn lập ra "Myeongtongsi" (Minh Thông Tự), tổ chức người khuyết tật đầu tiên trên thế giới, trong đó những người khiếm thị được giao trọng trách là kéo dài vận mệnh quốc gia, truyền lại phúc đức cho bách tính. Hàn Quốc ngày nay cần học hỏi truyền thống và tinh thần tôn trọng năng lực và quyền lợi của người khuyết tật từ tổ tiên.
Ngoài ra, Tổng thống Moon cũng đề cập tới các thành quả của Chính phủ đương nhiệm, như lập hệ thống hỗ trợ tổng hợp cho người khuyết tật thông qua việc mở rộng ngân sách, xóa bỏ hệ thống cấp bậc khuyết tật; lập đối sách phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của người khuyết tật. Tất cả những thành quả này có được là nhờ sự nỗ lực của chính những người khuyết tật, cũng như sự đồng lòng của người dân.