Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 8/7 đã gửi điện chia buồn tới gia quyến cựu Thủ tướng Abe Shizo, người vừa qua đời vào chiều cùng ngày sau khi bị bắn vào ngực.
Trong bức điện, Tổng thống bày tỏ chia buồn và thương tiếc vì gia quyến và người dân Nhật Bản đã mất đi một chính trị gia được kính trọng, người giữ chức Thủ tướng dài nhất trong lịch sử Hiến pháp Nhật Bản. Tổng thống nhấn mạnh vụ nổ súng lần này là một hành vi phạm tội tuyệt đối không thể dung thứ.
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cũng đã bày tỏ lấy làm tiếc vì cựu Thủ tướng đã qua đời khi đang nỗ lực vì khu vực Đông Bắc Á, đồng thời gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia quyến.
Thủ tướng Han hồi tưởng lại cuộc gặp cá nhân với cựu Thủ tướng Abe. Đặc biệt, nhân cuộc gặp với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại Diễn đàn kinh tế thế giới (còn gọi là Diễn đàn Davos) năm 2013, ông Abe đã thể hiện quyết tâm cải thiện quan hệ Hàn-Nhật dù dưới bất cứ hình thức nào.
Thủ tướng nhấn mạnh giữa hai nước Hàn-Nhật luôn tồn tại nhiều vấn đề khó khăn, nhưng hai nước là những nước láng giềng gần gũi, chia sẻ các giá trị về dân chủ, kinh tế thị trường và nhân quyền. Do đó, vai trò của Nhật Bản là hết sức rõ ràng trên khía cạnh an ninh khu vực Đông Bắc Á. Mặc dù chưa giải quyết được một cách thuận lợi tình hình quan hệ song phương liên quan tới các vấn đề lịch sử, nhưng ông hy vọng hai nước sẽ nhanh chóng hồi phục quan hệ. Thủ tướng Hàn Quốc kỳ vọng Seoul và Tokyo sẽ đối thoại một cách nghiêm túc, cởi mở để giải quyết vấn đề.
Lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày 8/7, khi đang vận động cử tri trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện ở thành phố Nara, tỉnh Nara, ông Abe Shinzo bất ngờ ngã gục sau khi bị bắn vào ngực. Mặc dù được đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu, nhưng cựu Thủ tướng đã không qua khỏi, và từ trần vào lúc 5 giờ 3 phút chiều cùng ngày, hưởng thọ 67 tuổi.