Viện nghiên cứu di sản văn hóa Hàn Quốc tại nước ngoài gần đây đã thu hồi được nhiều mộc bản Nho giáo triều đại Joseon quý giá từ Mỹ, và bàn giao lại cho Viện nghiên cứu quốc học Hàn Quốc (Korean Studies Institute) thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.
Mộc bản Nho giáo triều đại Joseon (thế kỷ XIV đến XIX) là những bản gỗ khắc chữ Hán dùng để in sách cho các học giả thời Joseon. Có tổng cộng 61 trang của 4 cuốn sách Nho giáo bản khắc gỗ, được đưa trở về tổ quốc lần này.
Trong số đó có mộc bản của cuốn Juseogangnokganbo (Chu thư giảng lục khan bổ) của học giả Yi Jae (thời kỳ hậu Joseon) được xuất bản vào năm 1785 ; tuyển tập thơ "Yoojeongiljip" (Liễu đình dật tập) của Choi Eung-sa, một lãnh đạo quân khởi nghĩa thời kỳ biến loạn Nhâm Thìn (1592-1598), được khắc lên gỗ vào năm 1915; và cuốn "Sangeunjip" (Tang ẩn tập) của học giả Park Sa-gyu (thời kỳ hậu Joseon) được phát hành vào năm 1916. Ba quyển này chỉ còn tồn tại sách in, mộc bản thì không còn thấy trong nước.
Ngoài ra, trong số các mộc bản được thu hồi lần này còn có mộc bản 2 trang trong tuyển tập thơ "Nongryeojib" (Nông lư tập), vốn gồm 195 trang hiện chỉ còn sót lại 11 trang, đã được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản tư liệu thế giới.
Tất cả những mộc bản trên đã được một người Mỹ làm việc tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mua ở Hàn Quốc. Sau khi tiếp nhận thông tin liên quan, Quỹ di sản văn hóa Hàn Quốc tại nước ngoài đã xúc tiến thu hồi các di sản này.
Tổng thư ký Quỹ di sản văn hóa Hàn Quốc tại nước ngoài Kwak Chang-yong cho biết hiện tại, mới chỉ có hơn 10.000 trên tổng số hơn 220.000 di sản văn hóa Hàn Quốc lưu lạc tại nước ngoài được đưa trở lại Tổ quốc.
Viện trưởng Viện nghiên cứu quốc học Hàn Quốc Jeong Jong-seop cho biết cơ quan này có kế hoạch bảo tồn và quản lý các mộc bản thu hồi được để xúc tiến đệ trình UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới. Đồng thời, Viện nghiên cứu sẽ tiếp tục điều tra và thu hồi các mộc bản khác vẫn đang lưu lạc tại nước ngoài.
Các mộc bản được hồi hương sau hàng chục năm lưu lạc này một lần nữa thể hiện rõ sự quý giá của các di sản tư liệu Hàn Quốc.