Cục Di sản văn hóa Hàn Quốc ngày 10/1 cho biết đang thảo luận để đưa 5 ngày lễ Tết lớn là Tết Nguyên đán, Rằm tháng Giêng, Tết Hàn thực, Tết Đoan ngọ, Tết Trung thu; và những phong tục truyền thống mùa lễ Tết vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Phong tục truyền thống mùa lễ Tết gồm phong tục ngày Tết cổ truyền và 4 ngày Tết khác nêu trên, như nghi lễ Charye thờ cúng tổ tiên vào buổi sáng mùng một Tết; tục “giẫm thần thổ địa” Jisin Bapgi là đoàn người khua chiêng, gõ trống, thổi kèn Pungmulpae đi tới mọi nhà trong làng để cầu chúc phước lộc bình an cho gia chủ; tảo mộ Seongmyo; kéo co Juldarigi; ngắm trăng Dalmagi; múa vòng tròn Ganggangsullae.
Cục Di sản văn hóa sẽ xúc tiến nghiên cứu giá trị của các ngày lễ Tết và phong tục trên để đưa vào hạng mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đến tháng 7 tới.
Trước đây, di sản văn hóa phi vật thể chủ yếu chỉ định các kỹ thuật hay sở trường của cá nhân, nên được gọi là di sản văn hóa con người. Tuy nhiên, gần đây các văn hóa truyền thống Hàn Quốc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như "mặc Hanbok", "dân ca Arirang", "muối kimchi Kimjang", "trò chơi Yutnori" đã được đưa vào danh sách chung, cho thấy cái nhìn về di sản văn hóa phi vật thể được thay đổi, không bó buộc là cá nhân hay tổ chức riêng mà là của cộng đồng xã hội.
Vì thế, các ngày lễ Tết và phong tục tập quán cũng đáng được xem là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vì đã được lưu truyền trong các gia đình và cộng đồng trong suốt quá trình lịch sử, cũng như có các giá trị mang tính xã hội và văn hóa.