Chính phủ Hàn Quốc ngày 12/1 công bố xem xét phương án để bên thứ ba thế quyền doanh nghiệp tội phạm Nhật Bản chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến theo phán quyết của Tòa án tối cao, làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ của những người bị hại và tổ chức dân sự liên quan.
Trả lời phỏng vấn với hãng tin Yonhap vào ngày 12/1, Chủ tịch Nhóm dân sự hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến Lee Guk-eon chỉ ra rằng Chính phủ đang muốn "dẹp yên" vấn đề xâm phạm nhân quyền thời chiến đơn thuần bằng việc chi trả tiền cho các nạn nhân.
Chính phủ có lẽ thấy rằng khó nhận được tiền từ phía Nhật Bản, nên để bên thứ ba chi trả thay, cách nghĩ như vậy đang hạ thấp vấn đề lịch sử và bản chất của vụ việc. Ông này nhấn mạnh vụ việc này không phải là vấn đề "thu hồi nợ", mà là vấn đề xâm phạm nhân quyền, việc bồi thường chỉ là phụ, việc xin lỗi nạn nhân phải là ưu tiên hàng đầu.
Việc Chính phủ Hàn Quốc nhận tiền từ các doanh nghiệp trong nước để trả cho các nạn nhân không khác nào thừa nhận với lập trường của phía Nhật Bản, cho rằng phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc là sai. Chính phủ đã tự phá vỡ căn cứ và lập luận của chính mình về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.
Trong khi đó, cụ bà Yang Geum-deok (94 tuổi), một nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, thì nhấn mạnh sẽ không nhận tiền nếu đó là khoản đóng góp của doanh nghiệp Hàn Quốc. Điều quan trọng hơn với các nạn nhân chính là lời xin lỗi từ phía Nhật Bản.
Vào ngày 12/1, khi phát biểu tại buổi thảo luận công khai do Bộ Ngoại giao và Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Hàn-Việt Chung Jin-suk đồng tổ chức tại Quốc hội, Vụ trưởng châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Seo Min-jeong cho biết nội dung trọng tâm sau quá trình xem xét pháp lý về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến đó là ưu tiên để các nạn nhân nhận tiền bồi thường theo phán quyết của Tòa án từ bên thứ ba.