Chính giới đều đang chú ý theo dõi việc cựu Chủ tịch tập đoàn Ssangbangwool (SBW) Kim Seong-tae bị Viện Kiểm sát áp giải từ Thái Lan về nước vào sáng ngày 17/1.
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cùng ngày chỉ trích đảng đối lập Dân chủ đồng hành đang hoàn toàn mất lý trí khi nêu ra "thuyết âm mưu" nhằm bảo vệ cho một doanh nhân "gốc gác côn đồ".
Đảng cầm quyền nhấn mạnh Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung đang dính líu tới những nghi ngờ không thể xảy ra trong một hệ thống quốc gia bình thường, như việc để cựu Chủ tịch Kim Seong-tae trả thay chi phí thuê luật sư cho ông Lee; đặt ra câu hỏi tại sao ông Kim lại phải chạy trốn sang nước ngoài. Đảng cầm quyền yêu cầu đảng đối lập dừng đổ lỗi cho Viện Kiểm sát, phối hợp điều tra làm rõ nghi ngờ nếu còn giữ chút lương tâm tối thiểu.
Ngược lại, Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung tiếp tục bác bỏ nghi ngờ có quen biết với cựu Chủ tịch tập đoàn Ssangbangwool, ngoài ra không đưa ra lập trường nào khác.
Đảng đối lập thì chỉ trích việc Viện Kiểm sát tiếp tục thông báo triệu tập điều tra ông Lee Jae-myung về việc lạm quyền trong dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi) trong khi ông Lee mới bị triệu tập điều tra cách đây 5 ngày về nghi ngờ giúp doanh nghiệp tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá Seongnam. Đảng này cho rằng cuộc điều tra của Viện Kiểm sát chỉ là một show diễn chính trị nhằm đánh lạc hướng dư luận, làm bẽ mặt Chủ tịch đảng, ngày càng trở nên tha hóa, đạt đến ngưỡng "thao túng".
Đảng Dân chủ đồng hành còn trực tiếp tới Viện Kiểm sát tối cao vào ngày 17/1 để một lần nữa hối thúc Viện Kiểm sát điều tra nghi ngờ Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee thao túng giá cổ phiếu công ty Deutsch Motors.