Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc về việc Nhật Bản đăng ký mỏ Sado (tỉnh Niigata), nơi cưỡng ép lao động người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) trong chiến tranh, trở thành di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO)
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20/1 ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, lấy làm tiếc rằng Chính phủ Nhật Bản lại một lần nữa đăng ký mỏ Sado thành di sản thế giới, trong khi còn chưa thực hiệc đúng các biện pháp mà nước này đã cam kết liên quan tới quần thể di tích cuộc cách mạng công nghiệp Minh Trị, nơi từng được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2015.
Bộ Ngoại giao một lần nữa hối thúc Tokyo phải thực hiện đúng các biện pháp đã cam kết khi đăng ký quần thể di tích cuộc cách mạng công nghiệp Minh Trị, cũng như quyết định từ Ủy ban di sản thế giới. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế, như UNESCO, để phản ánh đúng toàn bộ lịch sử của mỏ Sado, trong đó bao gồm lịch sử đau thương về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.
Tháng 2 năm ngoái, Chính phủ Nhật Bản đã đăng ký mỏ Sado trở thành di sản thế giới, nhưng sau đó UNESCO đã không tiến hành thẩm định với lý do phần giải thích về di sản trong hồ sơ Nhật Bản đệ trình không đầy đủ. Chính phủ Nhật Bản tháng 9 cùng năm đã trình lại hồ sơ sơ bộ, và lần này là hồ sơ chính thức.
Tokyo xúc tiến đăng ký mỏ Sado thành di sản thế giới, nhưng chỉ giới hạn giai đoạn lịch sử là từ thế kỷ XVI tới thế kỷ XIX, nên vướng phải chỉ trích là cố ý loại bỏ lịch sử cưỡng ép lao động thời chiến, quay lưng lại với lịch sử toàn diện của di sản này.
Mặt khác, trong ngày 20/1, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hoon đã triệu
mời Công sứ phụ trách kinh tế kiêm Quyền Đại sứ Nhật Bản tại Seoul Namioka Daisuke tới trụ sở Bộ Ngoại giao để phản đối việc Tokyo tái đăng ký mỏ Sado.