Chính quyền thành phố Seoul và Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc ngày 16/3 đã công bố với người dân hiện trường thám sát và khai quật khu vực Woldae và các công trình của triều đại Joseon (thế kỷ XIV-XIX) ở trước cổng Gwanghwamun (Quang Hóa Môn), sau 57 năm bị phá hủy và chôn vùi dưới mặt đường sắt.
Woldae (Nguyệt đài) là khoảng không gian rộng ngay phía trước các công trình như cung điện, là nơi mà bách tính tập trung mỗi khi có sự kiện lớn của hoàng cung.
Thành phố Seoul và Cục Di sản văn hóa quốc gia đã bắt đầu công tác thám sát và khai quật khu vực Woldae phía trước cổng Gwanghwamun và khu vực xung quanh từ ngày 26/10 năm 2020 cho đến nay. Diện tích thám sát lần lượt là 1.620 m² và 14.600 m².
Tại hiện trường công bố lần này, người dân có thể nhìn thấy được cấu trúc con đường "Eodo" (Ngự đạo) dành cho vua, nối thẳng từ khu vực Woldae trước cổng Gwanghwamun đến khu vực trung tâm. Phía Tây là các công trình được phỏng đoán là hành lang của Samgunbu (Phủ Tam quân) và phía Đông là hành lang phía ngoài của Uijeongbu (Phủ Nghị chính).
Điểm thu hút sự quan tâm là con đường sắt được xây dựng từ năm 1917, thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc. Sâu 70 cm dưới con đường sắt dành cho tàu điện này là các công trình được phỏng đoán là của Samgunbu và Uijeongbu. Con đường sắt này sau đó lại bị chôn vùi sau khi xây dựng đường hầm Sejong vào năm 1966.
Một quan chức thuộc Cục Di sản văn hóa quốc gia cho biết hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về phương án chuyển con đường sắt này sang địa điểm thích hợp. Cơ quan này sẽ lập kế hoạch và công bố trước khi hoàn tất công tác khôi phục vào khoảng tháng 10 năm nay.