Trong ngày 3/9, ngày họp thứ hai kỳ họp thường kỳ Quốc hội khóa XXII, chính giới Hàn Quốc tranh cãi nảy lửa xoay quanh phát ngôn của Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, cho rằng Chính phủ đương nhiệm đang chuẩn bị ban lệnh giới nghiêm.
Trong cuộc gặp với Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon hôm 1/9, Chủ tịch Lee bất ngờ đưa ra thuyết âm mưu rằng Tổng thống Yoon Suk Yeol đang chuẩn bị ban lệnh thiết quân luật, bắt giam các nghị sĩ Quốc hội.
Ngày 21/8 trước đó, Ủy viên tối cao đảng đối lập Kim Min-seok từng nhắc tới việc Tổng thống Yoon Suk Yeol bất ngờ bổ nhiệm ông Kim Yong-hyun, người đứng đầu Phòng Cảnh vệ Tổng thống, làm ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời liên tục có phát ngôn đề cập tới "thế lực chống đối Nhà nước". Đây là căn cứ cho thấy Chính phủ đương nhiệm đang chuẩn bị ban lệnh thiết quân luật.
Đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích đảng Dân chủ đồng hành đang rêu rao tin đồn vô căn cứ và phi hiện thực, hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Đảng cầm quyền cho rằng đây chỉ là một chiêu trò kích động chính trị của đảng đối lập nhằm kêu gọi các tầng lớp ủng hộ cho Chủ tịch Lee Jae-myung, bảo vệ ông Lee khỏi rủi ro tư pháp, hình thành cục diện luận tội với Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Đảng Sức mạnh quốc dân cũng chỉ trích các nghị sĩ đương nhiệm của đảng Dân chủ đồng hành dính líu tới nghi ngờ "rải phong bì tiền" trước thềm Đại hội đảng năm 2021; việc các nghị sĩ này không tuân theo lệnh triệu tập điều tra của Viện Kiểm sát là hòng lẩn tránh sự trừng phạt, núp dưới đặc quyền không bị bắt giam của nghị sĩ Quốc hội. Đảng này nhắc lại việc từ bỏ đặc quyền không bị bắt giam của nghị sĩ Quốc hội vốn là một cam kết thời tranh cử Tổng thống của Chủ tịch Lee Jae-myung.
Về phần mình, đảng Dân chủ đồng hành yêu cầu đảng Sức mạnh quốc dân khai trừ nghị sĩ Kang Sun-young khi ví Chủ tịch đảng đối lập với lãnh tụ Liên Xô Vladimir Lenin. Đảng này chỉ trích rằng việc sỉ nhục một nghị sĩ nhận được sự ủng hộ chính đáng của người dân là "thế lực chống đối Nhà nước", một từ ngữ yêu thích của Tổng thống Yoon Suk Yeol, không khác nào sỉ nhục chính người dân.