Thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang) được người dân Hàn Quốc xem như “bảo tàng không mái” với rất nhiều di sản quốc gia. Tuy nhiên, đối với nhiều du khách nước ngoài, thành phố này vẫn còn khá xa lạ. Nhân Tuần lễ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vừa qua, Gyeongju đã thu hút được sự chú ý của truyền thông và du khách toàn cầu.
Trên trang chủ và tài khoản mạng xã hội, Bảo tàng quốc gia Gyeongju, nơi trưng bày những di sản tiêu biểu của triều đại Silla (Tân La), thông báo sẽ giới hạn số lượng khách tham quan là 150 người mỗi lượt, tương đương 2.550 người mỗi ngày vào các ngày trong tuần.
Tại cuộc họp thượng đỉnh ngày 29/10 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump mô hình vương miện vàng triều Silla. Khi đó, ông Trump đã không giấu được sự vui mừng, liên tục bày tỏ cảm ơn món quà "đặc biệt" và "tuyệt vời" này. Lãnh đạo Nhà Trắng được cho là đã chỉ thị nhân viên mang thẳng món quà lên chuyên cơ để đưa về Mỹ.
Món bánh Hwangnam đặc sản của Gyeongju được cho là đã chinh phục khẩu vị của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Lee đã tặng bánh Hwangnam gói trong vải bọc Bojagi truyền thống ngay khi Chủ tịch Tập Cận Bình đặt chân tới Hàn Quốc, mang ý nghĩa hoan nghênh chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình trong buổi gặp mặt đầu tiên với Tổng thống đã cảm ơn và khen bánh rất ngon.
Ngoài ra, nhiều món ăn nổi tiếng của Gyeongju đã được phục vụ tại tiệc chiêu đãi thượng đỉnh APEC, người dân toàn cầu hướng sự chú ý đến vẻ đẹp và hương vị ẩm thực của cố đô nghìn năm này trong suốt Tuần lễ APEC.
Khi các phái đoàn ngoại giao, du khách và báo chí quốc tế đổ về Gyeongju, hầu hết khách sạn trong thành phố đã kín phòng từ sớm, còn doanh thu tại các nhà hàng địa phương tăng 20-30% so với thường lệ.
Trong tháng trước, lượng khách đến Gyeongju đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Theo dữ liệu của Viện phân tích dữ liệu du lịch Hàn Quốc, trong vòng từ ngày 1 đến 27/10, thành phố Gyeongju đón 4.789.637 du khách, trong đó có 141.689 khách quốc tế. Dù còn những bất tiện như kiểm soát giao thông và thiếu cơ sở lưu trú, thành phố vẫn được đánh giá là đã tổ chức thành công một sự kiện quốc tế quy mô lớn.
Nhờ Hội nghị cấp cao APEC, Gyeongju, cố đô nghìn năm của Hàn Quốc, đã tạo được bàn đạp để vươn mình trở thành điểm đến du lịch quốc tế hàng đầu.