Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên (KCTV) của Bắc Triều Tiên ngày 10/11 đã phát sóng lại trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới U-17 năm 2025 do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức, giữa Bắc Triều Tiên và Hà Lan diễn ra một ngày trước tại thủ đô Rabat của Morocco. Đội tuyển miền Bắc đã giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ.
Truyền thông Bắc Triều Tiên ngày 11/11 tiếp tục đưa tin về cảnh tượng người dân Bình Nhưỡng đổ ra đường cổ vũ, trong đó người dân đã tập trung trước màn hình điện tử lớn tại ga Bình Nhưỡng, vẫy cờ Bắc Triều Tiên và hò reo cuồng nhiệt trong thời tiết se lạnh. Một tài xế thậm chí còn đỗ xe bên đường để xem trận đấu này.
Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên cũng đưa tin ngay cả những người mẹ đang dắt tay con nhỏ cũng bế con lên và dừng lại xem trận đấu qua màn hình lớn. Khi đội tuyển Bắc Triều Tiên ghi bàn vào lưới Hà Lan, nhiều người xúc động đến rơi nước mắt, vỗ tay và ôm nhau ăn mừng chiến thắng.
Tờ báo này cho biết khu vực quanh ga Bình Nhưỡng thực sự hóa thành biển người đầy phấn khích và vui sướng. Mọi người ôm nhau như những người quen cũ, cùng chia sẻ cảm xúc chiến thắng.
Truyền thông Bắc Triều Tiên trước đây thường chỉ đưa tin hình ảnh người dân nước này xem các trận đấu thể thao quan trọng mà đội tuyển miền Bắc tham gia qua tivi tại nhà, nhưng đây là lần đầu tiên hình ảnh cổ vũ trên đường phố nước này được công khai. Tại các nhà hàng trong thành phố, người dân cũng tụ tập trước tivi để xem trận đấu.
KCTV thậm chí còn cử phóng viên tới nhà của các tuyển thủ, ghi lại cảm xúc của người thân của các cầu thủ khi theo dõi trận đấu. Báo Lao động cho biết một số người dân nước này đã liên tục gọi điện cho gia đình, bạn bè để thông báo giờ phát sóng trận đấu, trong khi ở một số cơ quan, mọi người còn thống nhất cùng nhau ngồi xem tập thể thay vì xem một mình.
Trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng, nơi được coi là cái nôi đào tạo ra các cầu thủ tài năng của Bắc Triều Tiên, cũng tràn ngập niềm vui chiến thắng. Tại giải đấu lần này, Yu Jong-hyang, người ghi nhiều bàn thắng nhất với 8 bàn, đã giành cả hai danh hiệu cao quý là Quả bóng vàng (cầu thủ xuất sắc nhất) và Chiếc giày vàng (vua phá lưới). Trong khi đó, Kim Won-sim, đứng thứ hai với 7 bàn thắng, đã nhận được Quả bóng bạc và Chiếc giày bạc. Cả hai cầu thủ này đều xuất thân từ Trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng.
Báo Lao động viết dù đã một thời gian trôi qua kể từ khi kết quả chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ miền Bắc được công bố, nhưng bầu không khí phấn khích vẫn còn hiện diện tại ngôi trường này. Trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng được thành lập vào tháng 6/2013 theo chủ trương xây dựng một cường quốc về thể thao của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Ngôi trường này đã tuyển chọn các em học sinh từ 7-17 tuổi trên toàn quốc, chuyên đào tạo kỹ năng bóng đá và các môn học phổ thông như ngoại ngữ.