Lễ mừng Quốc khánh lần thứ 65, ngày kỷ niệm Hàn Quốc giành độc lập khỏi ách thống trị thực dân Nhật đã được cử hành vào 9 giờ sáng 15/8 tại quảng trường Gwanghwamun (Quang Hóa Môn), trước cửa Quang Hóa Môn vừa được phục nguyên.
Năm nay cũng là năm kỷ niệm tròn 100 năm Hàn Quốc bị thực dân Nhật sát nhập vào năm 1910.
Gwanghwamun (cửa Gwanghwa) được phục nguyên giống như 140 năm trước khi đã được trùng tu vào năm 1865 (năm thứ 2 Gojong trị vị), trước khi bán đảo Hàn Quốc bị rơi vào tay Nhật Bản.
Buổi lễ được mở đầu với lễ gắn 1 tấm biển phục nguyên đánh dấu việc khôi phục lại Gwanghwamun và các quan khách đã đón nhận sự kiện này bằng việc vừa vẫy quốc kỳ Hàn Quốc vừa hoan hô.
Tại đây, Tổng thống tuyên bố, Gwanghwamun, cửa chính của cung điện Gyeongbok đã được khôi phục và đặt đúng chỗ sau 84 năm bị tàn phá sẽ trở thành cảnh cổng chính mở ra lịch sử mới của dân tộc Hàn.
Sau 3 lần hô vang muôn năm chúc mừng cho đất nước, nghi thức khai môn (mở cửa) được tiến hành bằng lời gọi “Hãy mở cửa!”
Hàng trăm nghìn quan khách đã chúc mừng một bước khởi đầu lịch sử mới của Gwanhwamun và cung Gyeongbok được mở cửa miễn phí trong ngày quốc khánh này.