Những cống hiến và sự hy sinh thầm lặng của cha xứ Lee Tae-suk, một nhà truyền giáo người Hàn Quốc thông qua các hoạt động tình nguyện ở làng Tonj, khu vực hẻo lánh nhất ở miền Nam Sudan sẽ khiến Hàn Quốc tăng cường hoạt động trợ giúp nước này.
Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu thúc đẩy kế hoạch xây dựng một bệnh viện đa khoa đầu tiên ở Sudan với hình thức hiện đại nhất.
Cha Lee Tae-seok được biết đến là nhân vật nguyên mẫu của bộ phim điện ảnh, “Xin đừng khóc thương tôi, Sudan”. Cuốn phim trình chiếu cuộc đời của Cha Gioan Lee Tae-suk, người đã từng là một bác sĩ trước khi trở thành nhà truyền giáo. Ông đã qua đời vì ung thư ruột già khi mới 48 tuổi.
Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm thứ Hai (30/1) đã tổ chức lễ kỉ niệm khởi đầu dự án “Trợ giúp phát triển ngành y tế của Sudan” với sự tham dự của các quan chức cấp cao trong Chính phủ.
Theo dự án trên, Hàn Quốc sẽ xây dựng một bệnh viện đa khoa hiện đại ở thủ đô Juba của Nam Sudan mang tên “Bệnh viện đại học y kỉ niệm cha Lee Tae-seok”.
Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) sẽ viện trợ xây dựng bệnh viện và cung cấp các loại thiết bị y tế được sử dụng tại bệnh viện này.
Bộ Y tế và phúc lợi xã hội Hàn Quốc sẽ tiến hành chiến dịch chuyển giao công nghệ kỹ thuật y tế và vận hành bệnh viện cũng như phái các giáo sư y học sang đây.
Cùng với đó, đài KBS sẽ thúc đẩy chiến dịch kêu gọi người dân trực tiếp đóng góp tiền để trợ giúp người dân của thành phố Tonj, nơi cha Lee đã hết lòng với các hoạt động từ thiện.